Thứ ba, 14/4/2009, 08:54 GMT+7

3 giờ vật lộn với đường ngập nước mưa

Sáng hôm qua em đi làm đã khóc dở mếu dở vì đi tuyến đường nào ở TP HCM cũng ngập. Lùi lại thì cũng không được, tiến lên không xong, bởi vì đằng trước nước lênh láng. Mệt quá em dắt xe lên chỗ cao đứng đợi nước rút. Nhưng đứng gần 1 tiếng mà ngập vẫn là ngập, tắc xe vẫn hoàn tắc. (Hoàng Thị Mai)

Thấy tình trạng này còn kéo dài đành phải đi tiếp. Dắt xe nửa km trong khi nước ngập tới đầu gối. Lại gặp phải những chỗ lồi lõm ven đường. Đi hết đoạn đường đó thì có người mời sửa buzi. Đạp xe mãi không nổ đành phải sửa. Sửa xong hỏi họ con đường khác để đi đến chỗ làm. Chao ôi! Đi đường nào cũng ngập hết. Không có lối thoát.

Đành phải đi nước ngập mà xe không nổ lần nữa thì.... May sao đi lòng vòng mãi mời tới chỗ làm mà may sao xe gặp nhiều đoạn ngập nhưng vẫn còn tới nơi. Như mọi lần chỉ cần 25 phút là tới chỗ làm thì hôm đó từ nhà đi làm là 7h10 tận 10h mới tới nơi.

Sao mà qua được cái mùa mưa này đây?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao