Thứ sáu, 10/4/2009, 17:37 GMT+7

Vô cùng bức xúc và thương tâm cho gia đình chị Mai

Đọc những dòng chữ trên Vnexpress.net mà tôi thật xúc động và xót thương cho một người mẹ mất con chỉ vì một bác sĩ trực vô lương tâm và trách nhiệm. (Nguyen Hai Lyly)
> Thai nhi tử vong vì mẹ phải chờ phẫu thuật

Tôi cũng đã có một con và giờ đang mang thai đứa con thứ hai. Song điều mà khiến tôi bàng hoàng và không dám tin vào mắt mình là những dòng chữ Bệnh viện Từ Dũ. Một bệnh viện có danh tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Một bệnh viện có biết bao nhiêu người mẹ như chúng tôi hy vọng sẽ là điểm tin tưởng khi bước chân vào để gửi gắm niềm tin trong những phút giây đau đớn nhất mà hạnh phúc nhất với thiên chức làm mẹ.

Những người phụ nữ như chúng tôi đã phải trải qua thời kỳ thai nghén vất vả như thế nào và chúng tôi cũng đều vượt qua được để chờ một ngày con chúng tôi được chào đời. Nhưng xót thương thay cho chị Mai....

Còn người bác sĩ kia không biết có còn là một con người không? Tôi chưa nói người đó lại mang trên mình là danh một bác sĩ. Thử hỏi xem người họ có trái tim không khi thấy một người mẹ sắp sinh đang phải quăn quại, chờ đợi trong đau đớn mà họ có thể làm lơ? Tôi không biết phải dùng lời lẽ như thế nào nữa.

Xin thật lòng gửi tới gia đình chị Mai lời chia buồn sâu sắc. Mong chị sớm bình phục và bình tâm nghe chị. Những kẻ ác nhân sẽ bị ác báo thôi chị ạ.

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao