Thứ sáu, 10/4/2009, 17:25 GMT+7

Hối hận vì đã gửi trọn niềm tin vào Bệnh viện Từ Dũ

Tôi thật sự hối hận vì mình đã có những lời khuyên và gửi trọn niềm tin vào bệnh viện này khi đọc được tin thai nhi tử vong trước khi phẫu thuật. (Nguyễn Trinh)
> Thai nhi tử vong vì mẹ phải chờ phẫu thuật

Thật trùng hợp, sáng nay tôi vừa mới tư vấn cho một người bạn sắp sinh: nên vào Bệnh viện Từ Dũ để sinh, không nên đi đâu khác ngoài nơi này, bệnh viện này là số 1, nếu có vấn đề không may xảy ra thì phẫu thuật ngay cũng hoàn toàn yên tâm... Trước đây tôi cũng sinh tại BV Từ Dũ.

Tôi thật sự hối hận vì mình đã có những lời khuyên và gửi trọn niềm tin vào bệnh viện này khi đọc được tin thai nhi tử vong trước khi phẫu thuật.

Chỉ có những người phụ nữ như chúng tôi mới thấy hết những khó khăn khi mang bầu, hồi hộp, lo lắng trông đợi từng ngày giờ đến 9 tháng để sinh ra đứa con của mình, vậy mà lại có những con người - mà lại là những người đại diện cho lương tâm - lại không có cái tâm, đem sinh mạng của con người ra cân đong đo đếm, và hậu qủa mà họ gây ra không gì có thể bù đắp hết, vì đó là sự hủy diệt một mầm sống, là sự khổ đau tột cùng của những người thân.

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao