Thứ tư, 23/7/2008, 18:47 GMT+7

Bạn trẻ không biết ru con là do lỗi của người lớn

Bây giờ rất nhiều bạn trẻ biết các ban nhạc và hát rất giỏi các bài hát tiếng nước ngoài nhưng những bài hát ca dao, ru con thì hầu như không. Phải chăng đó là lỗi của người lớn?
>Chuyện ru con thời hiện đại

Người gửi: Lê Thị Tuyết Hương

Tôi năm nay đến tuổi có thể là bà ngoại. Con gái tôi đã 22 tuổi. Nhớ lại lúc con còn nhỏ, tôi thường hát ru con với bài: "Con cò đi ăn đêm" rồi thơ Tố Hữu, ca dao Việt Nam, nghĩa là những gì có làn điệu nhẹ nhàng.

Mặc dù giọng hát của tôi không được hay nhưng con tôi chăm chú nhìn mẹ, tỉnh như sáo, rồi sau bé ngủ ngon lành. Đến giờ đã là sinh viên đại học con tôi vẫn còn nhớ những lời ru của mẹ của bà.

Thời hiện đại tôi để ý thấy các bạn thanh niên bây giờ khi con khóc chẳng biết ru con, thậm chí dỗ con rất vụng về.


Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao