Thứ tư, 27/2/2008, 04:12 GMT+7

Rau quả mà biết nói năng...

Nhiệm vụ của chính quyền phải tổ chức xử lý tình trạng rau tưới thuốc tăng trưởng dứt điểm chứ không thể đổ lỗi cho ý thức người dân được. Nhưng ai, cơ quan nào dám đứng ra để nhận nhiệm vụ này.(Quyết Tiến)

May quá còn có những người thực sự có tâm như tiến sĩ Khải. Xin chân thành cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết sự thật. Đây là sự việc liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của hàng triệu nhân dân trong đó có chính những người làm thí nghiệm thuốc tăng trưởng rau và họ hàng con cái của họ.

Nghĩ lại thì thấy dân mình cũng quá hiền lành và coi thường sức khoẻ, hoặc cũng do quá vất vả bận bịu với việc kiếm tiền để sống hoặc tích góp. Có khi kiếm được vài trăm triệu thì bị ung thư vì ăn phải mấy cái rau có thuốc kích thích tăng trưởng và cuối cùng thì lại trở về con số không. Nhưng có muốn kêu than thì cũng chẳng biết kêu ai.

Phải nói thêm là nhiệm vụ của chính quyền phải tổ chức xử lý tình trạng rau tưới thuốc tăng trưởng dứt điểm chứ không thể đổ lỗi cho ý thức người dân được. Nhưng ai, cơ quan nào dám đứng ra để nhận nhiệm vụ này, hoặc ai sẽ tổ chức, rà soát lại vấn đề một cách nghiêm túc. Đừng thấy khó mà không làm gì cả, rồi cứ Bộ này chỉ Bộ kia và đá quả bóng trách nhiệm đi.

Theo tôi đây là vấn đề của hình thức canh tác. Nếu cứ trồng rau cá thể cộng với việc không kiểm soát được nhập lậu hoá chất từ biên giới thì không thể giải quyết được vấn đề. Nếu có muốn xử lý các hộ vi phạm thì cũng không thể có đủ cán bộ để giám sát và thực thi được. Có một cách là khoán đất cho hợp tác xã, hoặc cho đấu thầu đất trồng rau cho tư nhân để tạo thành các doanh nghiệp sản xuất rau đủ lớn. Họ sẽ xây dựng thương hiệu sản phẩm rau của mình, và nếu họ có làm sai như tưới thuốc tăng trưởng thì các cơ quan chức năng mới dễ dàng xử lý được.

Tôi chợt nghĩ đến tình huống, nếu cả thành phố này biểu tình bằng cách tuyệt thực không ăn rau một tuần thì tình hình có thay đổi không? Thể trạng của người Việt so với dân các nước khác là rất thấp bé và yếu đuối. Nay lại được bổ sung thêm nhiều hoá chất độc hại thì không biết bao giờ Việt Nam mới ngẩng cao đầu lên được.

Hãy hành động ngay vì sức khoẻ của nhân dân và tương lai con em chúng ta.

 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao