Thứ năm, 16/2/2006, 09:00 GMT+7

Tôi phải làm gì với con bướng bỉnh?

Tôi là Oanh, có con gái năm nay được 39 tháng tuổi. Từ đầu Tết tới nay, bé rất nhõng nhẽo và hay khóc nhè. Khi hờn dỗi thì cắn mẹ, đánh mẹ. Lúc mẹ bảo thì dạ vâng, như khi hờn dỗi vẫn hư như thế. Tôi rất buồn vì chuyện này.

Người gửi: Lê Thị Oanh
Gửi tới:
Doisong@vnexpress.net
Tiêu đề: Phải làm gì với con bướng bỉnh

Tôi là Oanh, có con gái năm nay được 39 tháng tuổi. Từ đầu Tết tới nay, bé rất nhõng nhẽo và hay khóc nhè. Nhà tôi ở xa, gần Trung tâm Phần Mềm Quang Trung, làm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai Q1. Cứ sáng ngủ dậy là bé khóc nhè, thay đồ đồng phục đi học là không chịu, đòi dẫn lên chọn đồ này đồ nọ, không chịu đi giầy này, giầy khác... Nhiều lúc giận quá, tôi đánh con mấy cái vào mông hoặc ngồi nhìn con, sau đó thì dỗ dành. Tối trước khi đi ngủ, tôi thường nói cho con những gì đã xảy ra. Con gật đầu dạ vâng, không khóc nhè, không cắn mẹ, không đánh mẹ... nhưng khi hờn dỗi thì lại hư như thế. Con gái tôi có tật rất hư, khi khóc là nghiến răng, cấu vào tay tôi. Rất mong nhận được sự chia sẻ về cách dậy con.

Thư chia sẻ với chị Oanh xin gửi tại đây. Để thuận tiện, mong bạn đọc gửi dưới dạng file đính kèm, có dấu.

   
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao