Thứ hai, 13/2/2006, 03:32 GMT+7

Đón xuân ở San Jose

Xuân về, trời San Jose rất đẹp với nhiều hoa vàng đua nở trên các triền đồi. Không khí càng thêm náo nhiệt hơn khi các quảng cáo về hội xuân, diễu hành, ca nhạc rộn ràng những bản nhạc trên radio, truyền hình.

Người gửi: Nguyen, Eric
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tet tai San Jose

Bà con Việt kiều có người xin nghỉ làm vào thứ sáu trước Tết hoặc thứ hai sau Tết. Vào cuối tuần trước Tết bà con đổ xô đến các khu thương xá để xem hoa, và coi đốt pháo. Ba mẹ chuẩn bị thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Chủ nhật đi hội xuân coi diễu hành, chiều về thì đi nhà thờ. Tại buổi ăn cộng đồng nhận tiền lì xì và dĩ nhiên lì xì các em nhỏ hơn. Ca Karaoke cũng vui.

Bạn có thể mua đầy đủ các loại bánh mứt, bánh chưng xanh, chả lụa, trái cây... tại các siêu thị Tàu và Việt. Ra chợ mua băng Tết của Thúy Nga, băng nhạc chủ đề của Asia, thêm cuốn Vân Sơn in Australia về coi. Cũng không quên xem Khi đàn ông có bầu do Thúy Nga đại diện bán chỉ có 8 USD, rẻ bằng 1/3 giá các băng hải ngoại. Thế là đủ vui xuân. Pháo khoảng 2 gang tay bán chỉ 5 USD.

Chủ nhật qua tại Fairground có hội để đồng bào đón xuân trễ. Trước xuân ba mẹ cũng nhín tiền gởi quà mừng xuân về quê hương. Tôi cũng bắc chước họ. Đầu năm gọi điện chúc xuân đến thân bằng quyến thuộc.

Tuy nhiên, tôi vẫn đi làm bình thường chứ không nghỉ xuân như một số người khác.

 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao