Sinh viên Việt Nam tại Tokyo đau tim vì đội U23
Chắc rằng sau kỳ SEA Games lần này, số sinh viên Việt Nam ở Nhật mắc chứng đau tim sẽ tăng cao. Các bạn Trung Quốc cùng ngồi xem trận Malaysia đã phải thốt lên rằng "còn căng thẳng hơn xem diễn kịch Võ Tòng đả hổ".
From: Nguyen Huu Trung
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Thursday, December 11, 2003 7:31 AM
Subject: Sinh vien VN tai Tokyo dau tim vi doi tuyen U23
Chào Ban Biên tập,
Trước hết, rất cám ơn VnExpress đã thông tin nhanh chóng về những diễn biến SEA Games ở nhà, đặc biệt là mục trực tiếp cập nhật diễn biến và thông tin theo dạng text về các trận đá bóng của đội tuyển chúng ta.
Là những lưu học sinh Việt Nam tại Tokyo, chúng tôi không có điều kiện để trực tiếp đến Mỹ Đình cổ vũ cho U23 thân yêu, cũng không phải ai cũng có điều kiện để xem VTV4. Cách duy nhất là vào mạng và đón thông tin qua VnExpress. Vẫn xem đá bóng qua mạng bằng các website của SEA Games, rồi của Đài THVN, nhưng do "nút cổ chai" băng thông ở nhà kém quá, nên tín hiệu đường truyền nhiều lúc bị nghẽn, không thể truy cập được. Đang đến những pha Văn Quyến hay Thanh Bình đột phá thì kết nối lại bị đứt, tức không chịu được!
Bất kỳ trận đấu nào của U23 VN, anh em lưu học sinh đều tập trung lại với nhau và bật laptop lên xem qua mạng, dù thời gian này đang là thời điểm trả thi và trả bài tập rất nhiều trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới ở Nhật. Không thể khác được. Nhiệm vụ hàng đầu thì vẫn phải đảm bảo, nhưng trái tim dành cho Tổ quốc còn mạnh hơn cả lý trí. Không ai bảo ai, cứ mỗi buổi sáng trước khi đến trường, mọi người đều vào VnExpress hoặc trang chủ của SEA Games để cập nhật thông tin về những tấm huy chương mà các VĐV của chúng ta đã mang về cho Tổ quốc trong ngày hôm trước. Gặp nhau ở tàu điện ngầm, ở ga xe lửa, hay trong lúc đang nhai vội miếng cơm để lấy sức tiếp tục làm bài, câu cửa miệng đầu tiên của sinh viên VN trong những ngày gần đây là "mình có thêm 16 HC vàng rồi" hay " hôm qua wushu xuất quân rồi đấy. Hai vàng rồi nhé"....
Là các fan bóng đá, tất cả anh em VN đều gác hết thời gian học và làm bài sang một bên để đi cùng đội tuyển trong những giờ phút các cầu thủ xung trận. Màu đỏ thân yêu của chúng ta đã lan sang Tokyo. Những pha ghi bàn của Văn Quyến, Thanh Bình... đều là những giây phút cả Odaiba (nơi chúng tôi đang ở) náo loạn. SV quốc tế ngơ ngác không hiểu vì động đất hay chuẩn bị có khủng bố mà SVVN hò hét kinh thế! Bảo đảm với toà soạn rằng sau SEA Games, chỉ số đo chức năng tim của SVVN ở Nhật sẽ giảm chỉ còn một nửa, và con số sinh viên mắc chứng bệnh đau tim sẽ tăng cao.
Kịch tính trong từng trận quyết đấu của U23 thân yêu tăng theo từng bước chân của các cầu thủ. Đá với Thái ngang phân, tranh hùng cùng Indo nghẹt thở. Nhưng đánh bại Malaysia thì thật xứng mặt anh hùng. Các bạn Trung Quốc xem cùng đã phải thốt lên sau trận đấu rằng "Còn căng thẳng hơn xem diễn kịch Võ Tòng đả hổ". Còn anh em VN thì đều oà khóc trong sung sướng sau pha lắc đầu thành bàn của Thanh Bình.
Ly , cốc, bát ăn cơm tại Nhật giá đắt gấp mấy chục lần ở VN, nhưng cũng không tránh khỏi thảm cảnh bị ném vỡ toang vào tường khi chúng ta bị gỡ hoà 3-3. Ai cũng lo cho U23. Đã bao lần trong lịch sử chúng ta dẫn trước hoặc chơi lấn lướt, để rồi những phút cuối hụt hơi bị gỡ hoà và sau đó nhận thua cay đắng. Không ai dám nói điều gở này ra nhưng ai cũng hồi hộp cầu mong sự không phải như vậy. Mấy cô sinh viên nữ cứ ngậm chặt móng tay. Không hò hét như cánh con trai nhưng trong lòng cô nào cũng hoảng hốt như chuẩn bị bỏ người yêu vậy! Cả Odaiba tái mặt.
Thế rồi Thanh Bình ghi bàn. Tuyệt vời. Ban biên tập có biết lúc đó chúng tôi theo dõi trận đấu bằng gì không? Qua tường thuật trực tiếp bằng text trên VnExpress đấy. Đến lúc bị gỡ hoà 3-3 thì đường truyền bị nghẽn, không thể xem được nữa. Mọi người như hoá điên. Không ai giữ được bình tĩnh nữa. Không thể truy cập về server của kênh truyền hình trựctiếp, chúng tôi lại đổi sang "đọc" thông tin tường thuật tại VnExpress. Và đến khi đọc được tin Thanh Bình đánh đầu ghi bàn thì tất cả nhảy dựng lên vì sung sướng. Sung sướng lắm. Tự hào lắm. Nước mắt cứ tự trào ra, không cầm lại được. Hạnh phúc, hy vọng và tự hào. Thế mới là Việt Nam chứ.
Viết vội mấy dòng cho BBT để tâm sự cùng ở nhà tình cảm của sinh viên cao học VN tại Tokyo với SEA Games và với "U23 màu đỏ". Bây giờ tôi lại phải lên trường đây. Lại tiếp tục xông pha trên mặt trận khác để khẳng định tên tuổi VN với thế giới.
Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận tranh vàng với Thái Lan. Hôm đó tất cả anh em sẽ xuống sứ quán xem qua TV. Không thể ở nhà xem qua mạng thế này được. Mong VnExpress khoẻ, tiếp tục cập nhật thông tin ở nhà, về SEA Games để những người con xa Tổ quốc như chúng tôi được thở cùng một nhịp với đất mẹ thân yêu trong những thời khắc huy hoàng như thế này của lịch sử nước Việt.
Trân trọng,
Nguyễn Hữu Trung
Cán bộ Vụ Hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
SV Học viện Cao học Quốc gia Nhật Bản về Nghiên cứu Chính sách