Thứ tư, 10/12/2003, 10:44 GMT+7

Chưa bao giờ chức vô địch ở gần chúng ta đến thế

93 phút... Những phút thăng hoa và cả những khi lặng đi vì căng thẳng, nhưng tất cả đã làm nên một đêm không thể nào quên. Có lẽ đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại được sống trong những giờ phút tuyệt vời đến vậy.

From: hoangduchieu
To:
webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 10, 2003 1:43 PM
Subject: LAI MOT DEM KHONG NGU!

Hà Nội, lại một đêm không ngủ. Cái lạnh của mùa đông cùng những cơn mưa cũng không thể làm nguôi đi trái tim cuồng nhiệt của những con người Việt Nam ngất ngây trong niềm sung sướng đến tột đỉnh.

93 phút... Những phút thăng hoa và cả những khi lặng đi vì căng thẳng, nhưng tất cả đã làm nên một đêm không thể nào quên. Có lẽ đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại được sống trong những giờ phút tuyệt vời đến vậy. 5 năm, kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, chúng ta mới lại được sống trong hương vị chiến thắng ngay trên đất nước mình. Hãy xuống đường, hoà vào dòng người. Hãy nhìn những chàng trai, cô gái, hay cả những cụ già, em nhỏ đang cùng chung một niềm vui. Họ cùng nhau hát vang bài ca chiến thắng, cùng nhau thể hiện lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam chiến thắng. Tất cả đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Chưa bao giờ chức vô địch lại ở gần chúng ta đến thế. Cảm ơn các bạn, những chàng trai trẻ U23 Việt Nam. Hãy tiến lên, chúng tôi luôn ở bên các bạn. Hơn 80 triệu người dân Việt Nam luôn ở bên các bạn. Nhất định chúng ta sẽ thành công ngay trên đất nước mình.

Việt Nam vô địch! Tôi yêu Việt Nam!

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao