Thứ tư, 2/1/2002, 12:24 GMT+7

"Nhật thực" gặp rắc rối vì cách nhận xét thiếu khách quan

Trộm nghĩ, nếu "ca từ trong nhiều bài của Nhật thực trần tục quá" như ông Lê Nam - Trưởng phòng nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhận xét thì những bài hát nước ngoài hằng ngày khán thính giả được nghe còn kinh dị hơn nhiều. Những ca từ ấy phần đông khán giả đều hiểu.

From: manhcuongvu
Newsgroups: Webmaster
To:
webmaster@vnexpress.net
Sent Tuesday, 1 January 2002 9:13 PM
Subject: Dau nam noi chuyen nam ngoai!

Thân chào VnExpress!

Chuyện làm CD Nhật thực của Vi Thùy Linh - Ngọc Đại - Trần Thu Hà bị đình lại, theo tôi, là do những nhận xét thiếu khách quan từ phía các cán bộ quản lý. Ông Lê Nam nói: “Một số đoạn ca từ đã phạm vào không gian văn hóa âm nhạc của người Việt Nam”, nhưng lại không mở ngoặc định nghĩa thế nào là không gian văn hóa âm nhạc của người Việt Nam. Xét về trần tục thì người viết bài này thấy rằng ở Việt Nam, lĩnh vực điện ảnh cũng như hội họa còn đi trước thời đại hơn ca nhạc một quãng xa.

Với kiểu quản lý như thế, các nghệ sĩ chỉ còn cách duy nhất là cam chịu làm theo quyết định của các nhà quản lý. “Nhạc sĩ Ngọc Đại đã đồng ý với yêu cầu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn là sửa lại ca từ của một số bài" (VnExpress đăng) - để các tác phẩm của mình dù có bị cắt xén, thêm bớt nhưng đến được với khán giả. Kinh nghiệm xương máu này thì bộ phim Bến không chồng của Lưu Trọng Ninh từng nếm trải.

Mong ước duy nhất của tôi là giúp cho văn hóa nước nhà tiến lên. Là con người, ai cũng mong được tiếp xúc với những cái mới, cái mới đó có trở thành tinh hoa hay không thì chính chúng ta qua thời gian sẽ tự trả lời. Xin các nhà quản lý văn hóa hãy quan tâm đến điều này và tôn trọng ước muốn đó.

Chúc các bạn trong Ban biên tập VnExpress một năm mới với nhiều thành công và luôn là người bạn đồng hành của chúng tôi, những độc giả tâm huyết trong cũng như ngoài nước.

Vu Manh Cuong from Berlin (Germany).

Lien he quang cao