Từ Facebook của chủ doanh nghiệp cao su, gia đình đã tìm ra ông Phạm Văn Bình (64 tuổi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 39 năm nhận giấy báo tử.
Thủ tướng cho rằng chính quyền cơ sở còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và chưa ngăn chặn hết tiêu cực.
Theo kết quả thanh tra của Hà Nội, không có việc cán bộ phường Văn Miếu gợi ý đưa phong bì 200.000 đồng khi giải quyết thủ tục.
Dù chưa kết hôn, dù được nhiều người tìm đến hỏi cưới nhưng bà Ngân vẫn quyết ở một mình, thờ người lính bà đã yêu thời tuổi trẻ.
Nếu không có sổ hộ khẩu (vì thất lạc, không rõ chủ hộ ở đâu...) để đi khai tử thì có được làm các thủ tục mai táng theo quy định không?
"Ngày tôi về, bàn thờ với di ảnh của tôi vẫn còn đó. 25 năm rồi, 9 anh em bị Trung Quốc bắt trong trận Gạc Ma vẫn còn giữ giấy báo tử, để luôn nhắc nhở mình được sinh ra lần thứ hai", cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Thống nói.