Nhiều người 'lên đời' đi ôtô, nhưng thói quen điền vào chỗ trống từ lúc đi xe máy vẫn còn.
Văn minh giao thông không thể trông cậy vào sự tự giác của đám đông mà nó đến từ việc xử phạt nghiêm khắc.
Người dân trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức đội mưa, lao vào dòng nước chảy xiết sau mưa lớn để kéo những chiếc xe khỏi bị cuốn.
Nhiều người chưa biết kiểu phân luồng mới hoặc phớt lờ biển báo để đi vào đường cấm khiến giao thông khu vực đường Trần Hưng Đạo sáng nay hỗn loạn.
Dễ dàng điền vào bất cứ chỗ trống nào trên đường, lợi thế này của xe máy khiến giao thông bế tắc.
Khi hết đèn đỏ, người nước ngoài phóng rất nhanh để thoát khỏi ngã tư, trong khi ở Việt Nam vẫn lò dò.
Giao thông không thể đáp ứng kịp khi dân tỉnh tràn về thành phố sinh sống tăng quá nhanh.
Quản lý tận gốc không chặt, nên hệ lụy cứ thế phát sinh, có mở đường gấp đôi, gấp ba thì giao thông vẫn hỗn loạn.
Áp dụng mức xử phạt thật cao, có tai nạn mức bồi thường thật lớn dù người gây tai nạn cả đời không trả nổi.
Giao thông ngày càng hỗn loạn, khiến việc trẻ con tự đạp xe đi học trở thành mối nguy khôn lường.
Trời mưa, xe máy chen vào kẽ hở của ôtô, xe hơi chuyển hết sang làn hai bánh, buýt nhanh cũng chôn chân trong làn đường ưu tiên.
Khói lửa bốc lên từ tiệm bán trang thờ, gốm sứ ở quận 10 khiến nhiều nhà xung quanh phải di dời tài sản.
Chiều 2/10, dù mưa đã ngưng nhiều giờ, đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) vẫn chìm trong biển nước khiến nhiều người bị vấp ngã, ướt sũng.
Việc thi công nhánh cầu vượt còn lại ở ngã sáu Gò Vấp (TP HCM) khiến giao thông hỗn loạn, xe cộ chen nhau giữa rào chắn lô cốt.
Khi đến TP HCM, du khách cảm thấy lo ngại vì giao thông hỗn loạn, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, đường phố có rác thải và những người tài xế không hiểu tiếng Anh.
Hàng chục học sinh Trường THCS Quang Trung và Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đóng nước vào bịch nylon và bóng bay, sau đó ra đường ném nhau. Không ít người tham gia giao thông phải hứng trọn những túi nước vào người, có học sinh ngã sõng soài trên đường.
Nghe tiếng người dân hô hoán có khói bốc lên từ phía gầm, người thanh niên cầm lái hốt hoảng dừng xe bỏ chạy. Trong ít phút, ngọn lửa bốc cao thiêu rụi chiếc xe.
Tân xông vào nhiều gia đình hét to "báo công an gấp, người ta đuổi giết tôi" rồi cầm gạch, thanh sắt leo lên mái tiệm trà trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi).
Một ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông nhưng hàng nghìn ôtô vẫn đi qua dễ dàng. Điều đáng nói là không có chiếc xe máy nào trong "vùng xung đột" này.