Trong hai năm dịch bệnh, các đại học Anh bị chỉ trích vì ồ ạt trao "first class" (cử nhân hạng nhất) cho sinh viên, dù thành tích không thuyết phục.
Xác định đúng mục tiêu, đầu tư cho bài luận, chuẩn bị sớm là những kinh nghiệm của du học sinh học tập tại xứ Wales, Anh.
Lỗi sai trong câu hỏi về tác phẩm “Romeo và Juliet” khiến hơn 14.000 thí sinh ở Anh bị ảnh hưởng.
Hình ảnh trên mạng xã hội của hiệu trưởng bị đánh giá làm gương xấu cho người trẻ, khi mạo hiểm để lưu lại khoảnh khắc đẹp.
Ngày càng nhiều người sản xuất video về mẹo thi cử, cách giảm căng thẳng học tập, phục vụ nhu cầu của hàng triệu học sinh qua Youtube.
Lãnh đạo giáo dục ở Anh cho biết trường học không còn là nơi an toàn, nữ sinh phải tìm cách bảo vệ mình.
Từ một khu vườn, giáo viên có thể xây dựng chương trình giảng dạy cho nhiều môn học, giúp tăng hiệu quả học tập và khiến trẻ hạnh phúc hơn.
Học sinh chỉ đến trường ba ngày trong tuần và chủ yếu dành thời gian chơi đùa ngoài trời.
Emily Bufton cảm thấy đau lòng khi con gái Lilly mặc đồng phục vào mỗi sáng và khóc khi bị thông báo phải ở nhà.
Ngài Roger Fry, người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn King quản lý các trường học ở Tây Ban Nha, Panama và Anh gần đây, cho rằng: “Giáo dục Anh được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, ngoại trừ một nước, đó là Anh”.