Chị gái tôi là giáo viên mầm non, có hai con, kết hôn năm 23 tuổi. Anh rể là người gia trưởng, tính không tốt và có thể bị bệnh ảo tưởng sức mạnh.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 19 năm, có hai cô con gái.
Cách đây 4 năm, tôi 34 tuổi, phát hiện chồng ngoại tình với đối tác làm ăn, người phụ nữ ấy đã có gia đình.
Mỗi người sinh ra đều không có quyền được lựa chọn cha mẹ, không thể điều khiển cuộc sống của người khác theo mong muốn của mình.
Tôi từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc cho đến đầu năm lớp 12 bố nói nợ 160 triệu đồng.
Tôi là tác giả bài: "Vợ đòi ly dị khi biết tôi gửi tiền cho bố mẹ". Xin gửi lời cám ơn đến bạn đọc đã đóng góp ý kiến cho câu chuyện của tôi.
Tôi 30 tuổi, lập gia đình 2 năm, đang mang thai bé đầu 8 tháng. Cuộc sống hôn nhân không như ý khiến tôi mệt mỏi, bế tắc.
Tôi lấy chồng được 12 năm. Tôi là giáo viên, chồng làm nông.
Khi đọc bài: "Không muốn ba mẹ để em trai đứng tên sổ đỏ" tôi có phần đồng cảm và thấy như chính mình trong đó.
Tôi gần 60 tuổi, ở cái tuổi dày dặn kinh nghiệm sống thì hôm nay rất bất ngờ và có phần bẽ mặt khi bị các cháu lên tiếng chỉ trích.
Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, cưới được 5 năm. Lúc mới quen tôi không nghĩ anh là người ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc đến vậy.
Tôi có hai con, 11 tuổi và 2 tuổi. Chồng gia trưởng nên lâu nay tôi phải nhún nhường nhiều.
Nhà tôi có hai chị em. Chị gái 40 tuổi, có gia đình và hai con, con lớn năm nay vào đại học.
Tôi 50 tuổi, vợ kém 12 tuổi, đến với nhau khi cả hai vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con, trong đó có một cháu sức khỏe không được tốt.
Ba mẹ tôi đánh nhau, cãi nhau suốt, nguyên nhân gián tiếp hay trực tiếp đều liên quan đến tiền.
Cuộc sống mẹ đã đơn độc rồi, vậy mà lại sinh con ra để con phải chịu cảnh tương tự như mẹ.
Tôi hơn anh 8 tuổi và có con riêng 4 tuổi, anh là trai tân. Trước khi đến với anh, tôi không giấu chuyện đã có con.
Ngước mắt lên trời cao, cái nắng mùa hè vẫn chói chang, tôi với em đã ở bên nhau 2 năm, ly dị hơn một năm.
Tôi 28 tuổi, có một con trai một con gái. Bé gái được 7 tuổi, đang học lớp một ở Sài Gòn với ba bé.