Tôi biết có thể rồi đây tôi sẽ có cuộc sống khổ cực bên cạnh một người vợ trẻ con, không học vấn, không nghề nghiệp, mặt mũi xấu xí vì vết sẹo khủng khiếp. Người đời sẽ chê cười, xã hội sẽ dè bỉu, một con đường thực sự chông gai và bất lợi đủ thứ, nhưng tôi đã lựa chọn. (Vinh Nguyen)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Bài của anh Đặng Hồng Ngọc đã thực sự lấy được nước mắt của tôi. Nó thật sự an ủi phụ nữ chúng tôi rất nhiều vì chỉ lo rằng đàn ông các anh không còn biết gì khi đã có một tình yêu mới. (Duong Thi Minh)
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Người ngoài cuộc nhìn vào vấn đề này thì cho rằng cô gái kia có lỗi, có tội. Đúng, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó mà. Xin lỗi, tôi từng là người trong cuộc như vậy, nên tôi hiểu được thế nào.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chẳng việc gì chị phải tự đánh mất mình vì một người không xứng đáng. Chị có nghề nghiệp đàng hoàng thì lo gì không tự nuôi được hai đứa con. Còn gia đình, bạn bè và những người thân yêu khác của chị, họ sẽ không bỏ chị đâu. (Hoai Phuong)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
Hậu quả mà cô ấy nhận hôm nay là đúng theo luật nhân quả thôi. Cô ấy đủ thông minh để hiểu hành động của mình là đúng hay sai, có tàn ác hay không khi đang tâm cướp đi hạnh phúc gia đình người khác. (Panda)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Ai cũng có lúc sai lầm, chúng ta cũng vậy. Hơn bao giờ hết, họ cần sự bình an trong lòng vào lúc này. Chúng ta hãy mở lòng và bao dung với họ, bản thân chúng ta cũng thấy nhẹ lòng hơn phải không các bạn? (Hai Anh Nguyen)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Khi mọi chuyện xảy ra anh lại hành xử như một người "cạn tàu ráo máng": chạy đến chăm sóc người tình, xa lánh vợ. Với tôi đó là hành động cực kỳ "độc ác dã man" đối với tinh thần của chị Ly Ly. Thế mà anh đòi chị phải "ngoan hiền" sao?
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi lê từng bước dài lê thê hết đêm trên con đường dẫn sang khu tập thể cũ. Nơi đó, bố vợ tôi đang vừa là mẹ, vừa là cha nuôi dạy đứa bé cút côi, giọt máu mà cách đây 3 năm tôi từng dứt bỏ để chạy theo tiếng gọi của niềm đam mê ích kỷ…(Dang Hong Ngoc)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chị Ly còn các con, công việc, gia đình và quan trọng nhất là còn cuộc đời của riêng chị. Cô gái kia cũng vậy, nếu không có anh Vinh thì cô ta (có lẽ) sẽ đau khổ một thời gian đó, rồi sau đó cũng phải tìm đến với người khác. (Phuong Le)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cô đã là một phạm nhân về tội “trộm cướp”, vào một ngày xấu trời, cô bị phát hiện và bị “chặt tay”. Tội cô ta làm, cô ta chịu, cô ta thừa biết sẽ có một ngày như thế mà. Cô ta đã gieo gió, thì phải gặt bão, dĩ nhiên rồi, không thể thương xót cho cô ta được. (Nghia Trong Le)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Nói cho cùng đối với đàn ông thì gia đình chính là chỗ dựa cuối cùng, khi chúng ta thành đạt hoặc còn làm ra nhiều tiền thì sẽ không thấy rõ. Nhưng khi gặp thất bại trong kinh tế hay bị mắc phải căn bệnh thập tử nhất sinh thì lúc đó điều này mới thấy rõ.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Có thể anh rất tức giận vợ anh đã làm tổn thương cô gái kia. Nhưng anh cũng đã làm gì để xoa dịu chị ấy? Nếu không nói là anh cũng đã chọc tức chị ấy thêm, bằng cách là âm thầm đi chăm sóc cô gái kia, để bù đắp cho cô gái. (Hoa Ha)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi cũng ít có thời gian để đọc tâm sự ở trang VnExpress. Hôm nay là sự tình cờ. Đọc tâm sự của hai anh, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi không bao biện hay có ý bênh vực cho việc làm của hai anh. Nhưng tôi khâm phục cách cư xử của hai anh.
>Vợ tôi đánh trọng thương tình địch
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi là đứa con của người cha ngoại tình, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ để có thể sống đàng hoàng, tự tin. Tuy vậy, vết thương ấy mãi còn và ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chính tôi khi tôi luôn phải cảnh giác dù đôi lúc chính tôi cho là hơi quá đà. >Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Có lẽ 100% thì hơi quá song chắc chắn 90% chị em chúng tôi đã hơn một lần được tiếp xúc với những đàn ông khác, ở họ toát lên sự hào hoa, giỏi giang, thu hút hơn hẳn chồng mình. Và không ít lần trái tim chúng tôi thổn thức, xao động.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chị Ly hãy sống cao thượng và độc lập, không xúc phạm chồng và nhất thiết không cho phép anh ta xúc phạm chị. Chị càng sống tưng tửng, vui tươi với mọi người và các con mà vẫn chăm sóc chu đáo cho gia đình thì anh ta sẽ cần đến chị. (Le Thuy Ha)
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi sẽ cùng hai con biến mất khỏi cuộc sống của anh để anh không phải đối mặt với một người vợ kém cỏi và hai đứa con làm cản đường anh đến với nhân tình. Như vậy anh sẽ nghĩ sao? Một vận may? Hay ân hận thì đã quá muộn?
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Năm 16 tuổi, tôi lại nghe chuyện bố bồ bịch. Mẹ đã mắng nhiếc bố, bố không chịu được đã đánh mẹ phải đi cấp cứu. Thương mẹ và căm tức mụ đàn bà kia, tôi và anh trai đã tìm đến tận nhà bà ta và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Trong lúc vợ anh đang bị đè nặng về mặt tâm lý và cần sự an ủi (vì anh là người gây ra lỗi lầm trên) thì anh lại đến gần và còn chăm sóc cho người kia có phải anh đang từ từ dẫn dắt vợ đến con đường phạm tội tiếp theo không? (Khai Vy Ngo)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Anh có chắc rằng nếu anh đến với cô ấy thì một ngày nào đó, anh lại bị say nắng bởi một cô gái trong sáng, ngây thơ khác không? Sao anh không thử đặt mình vào vị trí của vợ anh để xem xét? Nếu vợ anh ngoại tình, anh có đau đớn không?
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch