Vì nếu như thế họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, chạm vào lòng tự ái và phản ứng kịch liệt, kể cả khi họ biết mình không đúng. Với cá nhân tôi thì nếu một người đàn ông mà bị “điều trị” bằng bạo lực của vợ thì cũng không xứng đáng làm chồng. (Yen Nhi)
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
Khi mà muốn giựt chồng người khác thì họ có nhiều chiêu thức và thủ đoạn lắm. Tất nhiên thời gian đầu cô ta làm sao dám đòi hỏi anh này nọ, tại vì vợ anh phát hiện sớm quá chứ một thời gian nữa con cáo sẽ lòi đuôi ra thôi.
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
Một ngày nọ, anh rể tôi về nhà cha mẹ đẻ và than rằng, tới giờ phút này cô nhân tình bé nhỏ chưa hề có thai. Anh rể tôi nai lưng ra làm để kiếm tiền, nhưng đâu có đáng là bao. Đáng nói hơn cô ta đang lén cặp bồ với một người khác rồi! (Linh Doan)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
Tôi đã không định đưa ra ý kiến của mình, nhưng thực sự tôi không cầm lòng được. Vì sao ư? Vì tình cảm vợ chồng không thể chia sẻ. Chúng ta chỉ có thể nhường cơm sẻ áo chứ không thể nhường chồng và chia sẻ tình cảm được. (Phuong Thao)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
Anh đã để cho tình cảm xâm chiếm mất lý trí. Anh mê muội, để trái tim chạy theo tiếng gọi của nhân tình bé nhỏ mà không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến tâm trạng của vợ anh, và hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh hai đứa con. (Nguyen Ton Vien)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
Tôi đang ở trong hoàn cảnh như cô người tình bé bỏng của anh Vinh: yêu một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng xin thưa, tôi chưa bao giờ áp dụng những chiêu thức như cô gái kia để khiến người đàn ông mà mình yêu chạy lại với mình. (Phuong Chi)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cô ta sẵn sàng quan hệ với anh ở độ tuổi 18-20 mà anh bảo cô ta trong sáng, ngây thơ? Đúng là cô ta ngây thơ thật đấy nhỉ? Nhưng anh biết kiểu ngây thơ của cô ta, sinh viên chúng tôi gọi là gì không? Là "ngây thơ cụ", là một kiểu "giả nai" đấy anh Vinh ạ! (Hoang Nguyen Nguyen)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Sự đời không ai ngờ tới được. Công việc làm ăn của cha tôi sa sút, thêm với người vợ mê cờ bạc đã làm ông bỗng chốc trắng tay. Cô vợ ngây thơ ngày nào bỗng trở thành con cọp cái không hơn không kém. Bà ta gây áp lực bắt ba phải bán nhà. (Uyen)
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Đàn ông dại dột nhất là khi tin rằng cô người tình bé bỏng sẽ mãi là cô người tình bé bỏng như thế. Sự thật là, cô người tình bé bỏng sẽ lại biến thành một bà vợ hay than thở, trách móc, già đi và ít ham muốn dần đi theo thời gian.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Các anh đừng vội xao lòng vì một nụ cười ngây thơ
Đọc tâm sự của anh mà tôi đã khóc, khóc thút thít như một đứa trẻ bị oan. Tôi khóc thương cho số phận của người vợ cũ xấu số của anh. Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của anh mấy lần và tôi vẫn tự hỏi liệu chị ấy có lỗi gì trong chuyện này? (Tran Thi Thuy)
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
Đó là tội cố ý, tổ chức và trực tiếp tham gia việc hành hung gây thương tích, hủy hoại nhan sắc người khác. Trong trường hợp thương tích nghiêm trọng, không cần đơn tố cáo của người bị hại, thông tin đã lan ra xã hội, cơ quan điều tra vẫn vào cuộc.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi đã lao vào anh hơn cả cơn bão cấp 12 giật tung những mái nhà. Tôi đã để cả quãng đời thanh xuân của thời con gái sống trong những đam mê vô định. (Trang)
Tôi đã ngoại tình, nhưng không phải là cô sinh viên như của anh Vinh mà là với một đồng nghiệp và dưới quyền của tôi. Cô ta cũng trong trắng, thơ ngây và hoàn toàn không biết tôi đang sống với vợ con vì tôi đã cố tình không cho biết.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Những ai đang có những giây phút xao lòng, hãy lấy câu chuyện của anh Ngọc làm bài học cảnh tỉnh. Xin cảm ơn anh Ngọc đã can đảm thổ lộ chuyện gia đình mình để tất cả chúng tôi rút ra bài học cho riêng mình. (Hai Nguyen)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
Chị vui vẻ, hạnh phúc chính là sự trả lời ngọt ngào nhất cho việc làm của chồng. Và Ly nhớ đừng bao giờ nói những lời thù hằn bố chúng với hai đứa con. Tâm hồn con trẻ rất trong sáng, không đáng phải bị tổn thương vì những lỗi lầm của bố mẹ chúng.
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Bản chất con người là ích kỷ. Nhất là những người trẻ tuổi, vốn hiếu thắng và suy nghĩ không đủ chín. Các anh thì "đủ già" rồi, đừng bị phụ nữ trẻ chúng tôi dắt mũi. Rồi chính chúng tôi, chính các anh sẽ mãi ám ảnh về những nông nổi mình đã gây ra.
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi đã đọc hết những dòng của anh Ngọc trong nước mắt nhạt nhòa, và tôi quyết định gõ những dòng này vẫn trong nước mắt. Tôi khóc vì thương cho tôi thì ít mà thương cho số phận của những phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như vợ anh Ngọc, anh Vinh.
>Mong Vinh đừng trở thành người bạc ác như tôi
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chị hãy trở lại là mình. Nghịch cảnh cuộc đời chính là một cơ hội. Chị sẽ có cuộc sống mới. Hãy quên đi quá khứ! Thật không dễ dàng gì, nhưng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Chị có cả một cộng đồng cảm thông và chia sẻ. Chị có hai đứa trẻ thơ là niềm an ủi.
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi biết tình cảm trong anh hiện giờ chỉ là thương hại, là lòng trắc ẩn, là bản lĩnh đàn ông muốn che chở, bảo vệ cho một người không xứng đáng! Tôi nhắc lại, cho một người không xứng đáng! Nhưng tùy anh! Thời gian sẽ trả lời.
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Dù có như thế nào tôi cũng mong anh hãy chia sẻ cuộc sống của anh với người phụ nữ tiếp theo. Anh đừng tiếp tục biến thêm một người phụ nữ nữa trở thành con người bất hạnh như anh từng làm với người đàn bà trước của anh.
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch