Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình, nối thành công cẳng tay trái cho cụ ông 67 tuổi.
Bé theo mẹ đến công xưởng, không may bị băng chuyền sản xuất cuốn, bác sĩ phải bỏ 1/3 cánh tay phải để giữ tính mạng cho cháu.
Xe máy chở 4 người gia đình bé gái (Phú Thọ) đâm vào xe cẩu, một phần cánh tay phải của em bị cán và dập nát.
Bà Lại Thị Thanh, nhà gần hiện trường vụ nổ, bật khóc kể lại: “Chú Tỉnh gục trên ghế, đầu cắm xuống đất, mất một cánh tay, người không còn nguyên vẹn”.
30 phút sau khi anh Phan Sỹ Ngọc 23 tuổi ở Kon Tum được đưa vào viện cấp cứu, cánh tay bị chém đứt lìa của anh mới được chuyển đến. Các bác sĩ đã lập tức hội chẩn và phẫu thuật nối lại cánh tay cho bệnh nhân.