Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo làm rõ đường dây chuyên trộm xác tại pháp trường Long Bình theo yêu cầu của thân nhân tử tội, với giá 40-70 triệu đồng. Đường dây đã hoạt động trong nhiều năm mà chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn.
Theo ông Vũ Đức Khiển (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội), việc quản lý xác tử tù chưa được pháp luật quy định rõ ràng và chặt chẽ nên bị một số người lợi dụng để kiếm chác. Rõ ràng những biện pháp của nhà nước về vấn đề này còn chưa theo kịp thực tế cuộc sống.
Dừng trước mộ của một tử tội vừa bị bắn trước đó vài giờ, 4 người trong đường dây trộm xác ở pháp trường Long Bình (TP HCM) nói với khách: "Chị cho địa chỉ điện thoại, có gì liên hệ. Tụi tôi làm chôn cất ở đây. Khi nào chôn xong sẽ liên lạc gia đình đến dàn xếp lấy xác. Giờ thì chưa bàn được".
Sau khi ông trùm Năm Cam và 4 đồ đệ đền tội tại pháp trường của TP HCM hôm 3/6, dư luận đồn rằng gia đình họ đã bỏ ra nửa tỷ bạc để khai quật xác lên đem đi hỏa táng... Trên thực tế cơ quan chức năng cũng không khẳng định được ai quản lý xác các tử tội này.
5h sáng 3/6, đoàn xe chở tử tội Năm Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9, TP HCM. Cột bắn đề rõ tên của từng tội nhân. 5 người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang theo thứ tự: Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh.