Không có phao, còn người lái đò có thế là bất kỳ ai: ông già, bà già, nam nữ thanh niên... Thậm chí có cả cháu học sinh còn mặc nguyên đồng phục cũng tham gia giúp bố mẹ.
>> Từng đoàn xe máy rong ruổi về quê ăn Tết
Trong khi khách nước ngoài đang loay hoay, chậm chạp phân biệt mệnh giá tiền Việt, thì xung quanh họ cứ rộn lên những tiếng “Money, money, money!” ( Trả tiền đi, trả tiền đi, trả tiền đi!)...
> Bị 'chém' một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
> Khách Tây bị chửi bằng 2 thứ tiếng vì không mua hoa
Khi chúng tôi bước vào phòng karaoke ở đường Láng (Hà Nội) thì có 3 cô gái đi theo. Tôi chạy ra ngoài bảo không cần tiếp viên đâu thì lúc quay vào đã thấy bia rượu bị khui ra hết. Chúng tôi bực tức bỏ về không hát nữa thì bị bọn đầu gấu chặn đầu...
> Một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
Họ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá. Bản thân tôi ở tại đây cũng nhiều lần chứng kiến cảnh khách du lịch bị đám hàng rong bu quanh chặt chém nhưng không dám can thiệp vì họ sẵn sàng dọa và xông vào đánh.
> Cô gái Tây khóc than mất hộ chiếu bên phố cổ
Những người hàng rong "chặt chém" là dân từ nơi khác đến làm ăn buôn bán vì miếng cơm manh áo thôi. Họ là những người không có học thức lại không được phổ biến về việc gìn giữ hình ảnh quốc gia.
> Bị 'chém' một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
Đứng bên phố cổ Hà Nội, một cô gái Scotland vừa khóc vừa la to bằng tiếng Anh: "Ai lấy hộ chiếu của tôi vui lòng trả lại hoặc chỉ cho tôi cách nào lấy được. Tôi sẽ đưa thật nhiều tiền. Làm ơn! Có ai đó giúp tôi với!".
> Bị đuổi, bị chửi và bị dọa đánh ở Hà Nội
Lòng người bề bộn, phố phường đông đúc, người người đổ ra đường, đôi lúc tôi thấy chán ngán: người ở đâu mà đổ ra lắm thế? Tôi là người con của Hà Nội, tình yêu dành cho Hà Nội luôn có nhưng đã hao hụt phần nào bởi những "văn hóa chặt chém", lối sống xô bồ.
> Bị "chém" một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
Mấy người khách du lịch nước ngoài còn đang loay hoay chọn tiền để trả thì đội quân hàng rong đã nhanh tay rút mất một triệu đồng cho bốn miếng dứa (thơm) và công chụp ảnh.
> Bị đuổi, bị chửi và bị dọa đánh ở Hà Nội
Mặc dù đã mua vé tham quan nhưng khi bước chân xuống đò chúng tôi lại bị lái đò đòi thêm tiền "boa" một trăm ngàn đồng một người. Bức xúc nhưng đành vậy, đã đến đây rồi không lẽ quay về...
>Ấn tượng xấu về du lịch Việt Nam
Đọc bài viết của blogger Mỹ Matt Kepnes trên báo Huffington Post ngày 30/12/2011, chàng trai Mỹ Kyo York viết cảm nhận gửi đến VnExpress.net, chia sẻ suy nghĩ về vụ việc cũng như về du lịch Việt Nam.
> 'Nạn lừa đảo du khách rất đáng báo động'