Con gái tôi đã thi THPT quốc gia và không muốn theo chương trình học tại Việt Nam mà có nguyện vọng du học tiếng tại Nhật. Sau đó cháu muốn ở lại học lên đại học.
Em đang du học Australia ngành Sinh học. Em muốn về Việt Nam xin việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Em đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng học lực trung bình, muốn đi du học Hàn Quốc, gia đình có thể lo về kinh tế nhưng em không có Ngoại ngữ.
Mình cảm thấy mất tự tin khi nói tiếng Anh với người bản xứ vì accent của mình không giống ai cả. Mình đã cố gắng thử rất nhiều cách nhưng không hiệu quả, cái lưỡi của mình nó cứng đơ và mình không thể giữ hơi được.
Em là Ngọc Quỳnh, năm nay 32 tuổi, chuẩn bị đi Mỹ theo diện gia đình bảo lãnh. Ở Việt Nam, em từng làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines được 4 năm. Em đã tốt nghiệp đại học, có thể nói tốt tiếng Anh, Pháp.
Có thể nói rằng sự khác nhau giữa giáo dục đại học ở Mỹ và Việt Nam bắt nguồn từ sự khác nhau giữa chủ nghĩa cá nhân có nguồn gốc từ châu Âu trong văn hóa Mỹ và chủ nghĩa tập thể ảnh hưởng từ đạo Khổng Nho trong văn hóa Việt.
Hầu hết nghiên cứu sinh tự học tiếng Hàn chứ không có điều kiện đến trường. Bao năm tôi mơ đến ngày được đi học đàng hoàng. Tôi muốn ra mắt bố mẹ vợ cầu hôn con gái các cụ, khi bị phản đối thì "mồm miệng đỡ chân tay", không phải cúi gầm rồi khóc lã chã và say rượu như trong phim.
> Tôi chinh phục bố mẹ vợ Hàn Quốc thế nào?
Australia đang dần trở nên là một “đất nước du học”. Công nghệ hiện đại cộng với cách dạy học dễ hiểu, áp dụng thực hành nhiều hơn lý thuyết, bắt chúng ta phải động não và áp dụng thực tế.
Kính chào tất cả người Việt đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới. Kính chúc mọi người sức khỏe và thành công! Có một vấn đề mình cần tư vấn ở mọi người, đặc biệt các anh chị đang định cư ở Canada.
Mình đang theo học khóa Master chuyên ngành HR (nhân sự) tại Australia. Mục tiêu sau khi tốt nghiệp là trở thành một HR consultant (cố vấn nhân sự). Thật sự mình rất do dự với kế hoạch tương lai, khi phải lựa chọn một trong hai con đường.
Giáo dục ở Mỹ đòi hỏi cao, tuy khó nhưng không phải là không đạt được thành công. Muốn có được một tấm bằng bạn phải có trong tâm hai chữ kiên trì và siêng năng.
Em rất thích du học ở Hong Kong vì ở đây có những trường danh giá của châu Á nhưng em nghe nói định cư ở Hong Kong thì khó lắm. Em cũng thích đi Phần Lan vì nơi đây dân ít, không khí trong lành.
Con tôi đang du học tại Mỹ , hiện học năm đầu tại Community College. Sang năm cháu sẽ vào đại học và dự định sẽ theo chuyên ngành thiết kế quảng cáo.
Em có dự định học cao học Nhật Bản theo chương trình của Nhật ngữ Đông Du, nhưng còn thiếu một số thông tin. Mong mọi người từng du học Nhật cho em một số kinh nghiệm.
Năm nay tôi 34 tuổi, công việc cũng tạm ổn, nhưng trong quá trình làm việc tôi có một số trở ngại trong vấn đề giao tiếp hay đàm phán với các bạn đồng nghiệp nước ngoài hay đối tác nước ngoài.
Chào các anh chị. Em hiện là sinh viên Việt Nam. Em rất thích ngành khoa học hàng không. Em dự định sẽ đi du học ngành này ở các trường cao đẳng hoặc đại học ở Mỹ.
Tôi có một đứa con gái năm nay 17 tuổi, cháu học truờng Pháp từ nhỏ tới giờ. Năm nay cháu đang học lớp 12 (terminal), và sắp tới gia đình chúng tôi sẽ sang định cư tại Mỹ.
Tôi mới nhận được thông báo trúng học bổng NZDS của New Zealand và dự kiến sẽ sang học từ tháng 2 tới đây. Tôi muốn đưa cả vợ và hai con trai (2 tuổi và 5 tuổi) sang cùng trong thời gian học tập tại Auckland, New Zealand.
Hiện tôi có dự định học thạc sĩ tại Anh chuyên ngành kiến trúc. Sau thời gian tìm hiểu thì tôi đã định hướng được ít nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn vài thắc mắc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng mọi người góp ý giúp tôi.
Mặc dù điều kiện đầu vào của các trường đều đăng trên website, nhưng thật sự họ cần xem học bạ, bảng điểm của bạn mới quyết định nhận hay không và có nên học dự bị hay không.