Tôi nghĩ rất nhiều, một mặt cần người đàn ông như anh bên cạnh vì cảm thấy được an toàn, một mặt lại không đủ dũng khí để bước tiếp.
Nhà chồng chẳng có tài sản gì, nhà cửa cũ kỹ lại đèo bòng hai con nhưng tôi vì tin vào lời ngon ngọt nên vẫn cưới.
Giờ hai người bạn trong nhóm chơi thân của chúng tôi đang tất bật mua sắm, trang trí cho căn hộ mới của họ.
Anh là người đàn ông ấm áp, trách nhiệm, hiếu thảo, đặc biệt thương con và từng hứa nếu con không đồng ý, anh sẽ ở vậy với con.
Bố mẹ chồng nói sau cưới vẫn gửi con ở nhà ngoại để cả hai vun đắp tình cảm vợ chồng son, sau một thời gian hãy đón cháu về.
Hơn hai năm trước, chồng tôi qua đời đột ngột sau vụ tai nạn giao thông, khỏi phải nói tôi đã đau khổ và điên cuồng thế nào.
Tôi từng có một đời chồng, giờ gặp một người đàn ông đã có con và chúng tôi đang tìm hiểu.
Tôi như con chim sợ cành cong, không hứa hẹn cũng không từ chối, chỉ sợ những tổn thương lặp lại nên không thể mở lòng cùng anh.
Đọc bài: “Khó khăn khi quyết định kết hôn với người bạn trai từng đổ vỡ”, tôi hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của bạn lúc này.
Tôi là nữ, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, từng ly hôn, chưa con cái nên không vướng bận.
Kể cả cưới rồi, tôi còn phải nuôi con gái mình, chỉ giúp anh vài lần chứ bắt tôi trách nhiệm với con anh thì tôi chịu.
Chúng tôi biết nhau 12 năm trước, cả hai bằng tuổi, tôi trải qua 12 năm hôn nhân rồi cuối cùng lại về bên anh.
Chị xem con anh như con mình, cho ăn học đàng hoàng, chúng ra trường đi làm, chị dựng vợ gả chồng cho tụi nó.
Tôi tự trách bản thân nhu nhược, đã nuôi con giờ nuôi thêm anh.
Gần đây, dì có ý lấn lướt, gây áp lực cho tôi, muốn tôi phải chiều theo ý muốn của dì.
Tôi 41 tuổi, có ba con gái, vợ đã ra đi đột ngột; em là giáo viên, có hai con gái dễ thương, chồng em qua đời vì tai nạn.
Ly dị đã tám năm nhưng tôi mới mở lòng quen bạn trai hiện tại ba năm, giờ người ta bỏ mình đi lấy vợ.
Trong mắt tôi, chồng như một người thầy, người anh giúp tôi luôn an lạc và trưởng thành hơn.
Tôi làm mẹ đơn thân, 40 tuổi, ly hôn hai năm, đang ở với hai con, bé gái học lớp bảy và bé trai học lớp 10.
Tôi 40 tuổi, công việc ổn định, đã có hai con đủ nếp tẻ, ngoan ngoãn, hôn nhân đổ vỡ khi con thứ hai của tôi được ba tháng tuổi.