Em dằn vặt tôi, giờ bảo không muốn đám cưới, rồi lại bảo có thể xa tôi bất kỳ lúc nào, cắt liên lạc ngay mà không cần lý do.
Một số nghiên cứu của Anh ước tính, trung bình mỗi người sẽ trải qua hai mối quan hệ trước khi ổn định với một mối quan hệ được coi là lâu dài.
Tôi và anh quen nhau gần 10 năm, chia tay được sáu tháng vì tôi biết anh đã thương người khác.
Tôi kém anh 3 tuổi, quen được năm rưỡi. Anh từng có vợ và một bé trai 8 tuổi (bé sống với mẹ).
Tôi và anh quen nhau qua một phần mềm hẹn hò. Anh cho tôi số điện thoại để add phần mềm chat.
Tôi 38 tuổi, ly hôn, có 2 con, một bé sống với bố, một bé sống với mẹ. Tôi quen anh qua mục Hẹn hò trên VnExpress.
Chúng mình từng gặp nhau ở đây, từng có dự định cảm ơn VnExpress đã cho mình tìm được nhau. Rất tiếc, tất cả chỉ là "từng" phải không anh?
Anh ấy sâu sắc, hiểu biết và có rất nhiều ưu điểm, có điều khoảng cách của chúng mình chẳng bao giờ gần được.
Tôi vô tình biết anh từng có vợ, đang nuôi cô con gái sắp học hết cấp một.
Thật lòng tôi rất yêu vợ và tôn trọng em, nếu em chủ động nói sự thật thì tôi sẵn sàng đem cháu về nuôi.
Anh vứt lại tầm 1,7 triệu đồng rồi bỏ đi trong tối đó. Anh đã mua vé máy bay cho tôi nên đến hôm đó tôi cứ tự về.
Mẹ anh vì không còn cách nào ngăn cản nên bà đòi tự tử nếu anh cứ qua lại với tôi.
Có lúc chúng tôi nghĩ đến chọn cái chết để được bên nhau trọn đời hoặc lấy đó làm áp lực ngược lại cho gia đình em nhưng sẽ thật tào lao nếu chọn cách này.
Tôi sợ sẽ không giữ được cảm xúc, tự làm khổ mình nên xin bảo lưu kết quả. Anh gọi điện tôi không nghe, nên đến tận cơ quan tìm tôi.
Em nói muốn trả thù tôi, đi uống với những người mới quen trên mạng xã hội, nhắn tin với những người mới quen rằng muốn đi khách sạn với họ.
Gần chục năm quen và yêu nhau, tôi đã hy sinh rất nhiều để chăm sóc anh, con trai anh, gánh nợ cùng anh. Giờ anh trả ơn tôi bằng cách cưới người khác và nói xấu tôi.
Tôi xin nghỉ cơ quan một ngày, chạy cả trăm cây số chỉ để gặp anh nói chuyện nhưng anh không chịu gặp. Tôi ra về dưới cái nắng gay gắt mà lòng như quặn đau, khóc suốt cả đường về.
Mỗi lần về quê anh đều mang rau, củ quả đến phòng chị, chỉ để ngoài cửa. Những lần đến đều thấy chị và bạn trai tình tứ với nhau trên giường. Nhiều lần anh khóc khi chăm sóc chị ốm mà trong cơn mê chị vẫn gọi người kia.