Quảng TrịMâu thuẫn mua bán hải sản trên biển, tàu cá của ông Tăng rượt đuổi, tông ngang khiến tàu của ông An chìm trên biển Cồn Cỏ.
Quảng TrịLực lượng biên phòng đẩy đuổi bốn ngư dân Trung Quốc trên chiếc tàu sắt đánh bắt hải sản ở vùng biển cách đảo Cồn Cỏ 11 hải lý.
Quảng TrịNăm 1965, trên đường từ đảo Cồn Cỏ trở về, thuyền của ông Lê Văn Tạo bị gió thổi dạt vào nam, ông bị địch bắt, giam cầm suốt 5 năm.
Quảng TrịKhi Mỹ phát động chiến tranh phá hoại miền Bắc, những chuyến hàng ra Cồn Cỏ đối mặt nhiều hiểm nguy, thuyền viên làm lễ truy điệu sống trước lúc rời bến.
Quảng TrịNăm 1965, Đại đội 22 ra đời gồm 120 chiến sĩ, dân quân cùng 15 thuyền có nhiệm vụ chở vũ khí, lương thực cho bộ đội trên đảo Cồn Cỏ.
Sáng 1/9, hơn 100 cựu binh đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Tàu chìm xuống biển, 4 thuyền viên được cứu, riêng thùng dầu 15.000 lít đang được lai dắt vào đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
13 ngư dân Quảng Trị đã đánh bắt được mẻ cá lớn ở ngư trường đảo Cồn Cỏ cách bờ khoảng 18 hải lý với trọng lượng 120 tấn.
Ngoài dịch vụ tắm biển, lặn ngắm san hô, tham quan rừng nguyên sinh, du khách ra với đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) còn được viếng đài tưởng niệm nơi các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đảo.
Hàng chục người gồm công nhân xây dựng, quân nhân và thuyền viên gặp nạn sáng nay khi tàu chở vật liệu xây dựng chìm gần đảo Cồn Cỏ.