Đánh trẻ chỉ thể hiện sự bất lực, như một cách trút giận, giải tỏa cảm xúc tiêu cực của người lớn lên thân thể các em.
Nạn bạo hành khó bị dẹp bỏ nếu còn suy nghĩ "ngày xưa bố đánh tôi chảy máu, nhưng nhờ đó mà nên người".
Tôi khắc "lời thề trả thù" lên tấm ván gỗ, thậm chí khi người thân mất tôi không có ý định nghỉ làm để đưa tang.
Khi một đứa trẻ bị đánh, người ta thường coi đó là chuyện riêng của gia đình, nên "đóng cửa bảo nhau".
Tại sao các giáo viên không hề có biện pháp ngăn chặn hay bảo vệ cháu bé bị đánh mà để phụ huynh ra tay đến ba lần?
Tôi lớn lên bằng đòn roi của bố và những lời chửi rủa của mẹ, để giờ coi nhau như người dưng ngược lối.
Nghệ AnNguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú huyện Đô Lương) bị tạm giữ với cáo buộc đã ném chăn, cầm chân dốc ngược, cư xử thô bạo với bé Trâm Anh 14 tháng tuổi.
Khi bị trừng phạt trước đông người, bé cảm thấy xấu hổ, kém cỏi, yếu đuối, và bị dồn nén quá, chúng có thể hành động tiêu cực.
Do bé trai 3 tuổi hay bị ói khi ăn, bảo mẫu 24 tuổi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu rồi liên tục đút cơm để ép ăn.
Hai nữ giáo viên ở Malaysia bị cảnh sát bắt để điều tra vì hành vi bạo hành các em nhỏ trong lớp mẫu giáo.
Nhà chức trách đang làm rõ vì sao bảo mẫu quay được video trẻ bạo hành từ tháng 4, nhưng hơn một tháng không tố cáo.
Sau khi mẹ của bé trai vừa ra khỏi trường, cô giáo ngửa cổ bắt ăn không được liền lôi bé vào nhà vệ sinh.