Bốn tháng rưỡi, con đã biết trườn đi khắp giường như con sâu; sáu tháng, con mọc hai răng cửa cùng một lúc; một tuổi, Sockon của mẹ đã chập chững những bước đi đầu tiên trong đời...
Con đi học ngoan không khóc nữa, nếu con khóc sẽ làm cho mẹ giận, mẹ buồn rồi mẹ già đi, con không muốn mẹ buồn, mẹ già đi đâu, con hứa con sẽ không khóc nữa.
Ở mỗi giai đoạn phát triển, những sở thích của con rất khác nhau, các trò chơi của con cũng khác đi.
Dù bận công việc nhưng buổi tối, mình và ông xã vẫn dành thời gian 2 tiếng để vừa chơi, vừa học với bé bằng các trò đơn giản.
Bài viết 'Con lớn lên trong câu hát ru của mẹ' của tác giả Lương Thị Thanh Hảo với câu chuyện cảm động về con gái Omaichi bị suy dinh dưỡng nhưng đã khôn lớn khỏe mạnh nhờ sự chăm sóc của mẹ, nhận được nhiều lượt bình chọn nhất.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh, những sắc màu tươi đẹp luôn thu hút và tạo sự thích thú cho bé.
Mình luôn tâm niệm muốn con ngoan ngoãn thì ba mẹ phải là tấm gương tốt, bởi vậy, vợ chồng mình luôn cố gắng làm gương cho con trong mọi việc.
Từ khi biết mình đang mang thai bé gái, tôi đã có cách dạy dỗ bé. Tôi biết đánh giá đứa trẻ trong thời đại này không chỉ qua chỉ số IQ mà còn có chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) và chỉ số CQ (chỉ số sáng tạo).
Đọc truyện cho con sẽ giúp con tập trung, phát triển trí tưởng tượng, học thêm nhiều từ mới và nhiều tình huống mới mà bé chưa thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.
Mình đúc kết lại một điều là khi bé từ 6 đến 12 tháng, giai đoạn này rất khó khăn. Nếu mẹ nào mà không kiên nhẫn thì bé sẽ dần dần biếng ăn, bổ sung không đủ dưỡng chất dẫn đến suy dinh dưỡng.
Với tôi, sáng tạo là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Ngoài việc cho bé bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giấc ngủ sâu… thì cũng cần tập cho bé có cách suy nghĩ sáng tạo và xử lý tình huống tốt.
Bài viết 'Dành thời gian yêu thương cho bé' của tác giả Bùi Thu Thảo chiếm ngôi đầu về số lượng bình chọn từ bạn đọc và đoạt giải thưởng tuần đầu tiên.
Với tôi, muốn con thông minh hơn thì bố mẹ phải cùng con vận động chơi đùa, học tập.
18 tháng, con đã có thể ê a hát ru theo những bài mẹ hát, mẹ hạnh phúc không thể diễn tả.
Hễ có dịp là tôi kéo con vào câu chuyện của mình nên dù chỉ có hai mẹ con ở nhà nhưng nhà tôi lúc nào cũng huyên náo như một nhà trẻ.
Ngoài việc bổ sung chất dinh dưỡng cho bé thì dù bận rộn thế nào, cha mẹ cũng nên dành thật nhiều thời gian cho thiên thần bé nhỏ của mình.