Hang động phục vụ du khách từng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoạt động trong những năm 1970.
Mỗi dịp tết Độc lập 2/9, hàng vạn người lại đổ về bên bờ sông Kiến Giang xem hội đua thuyền đầy tưng bừng, hào hứng.
Hàng đoàn người đến nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tối 23/9 (tức 30/8 âm lịch). Họ mang theo nhiều hoa và thắp nến thành dòng chữ "Đại tướng nhân dân bất tử".
"Võ Nguyên Giáp trước sau như một, là vị tướng của hòa bình và nhân dân", nguyên Cục trưởng Tình báo và Quân báo Lê Trọng Nghĩa, trợ tá thân cận cho tướng Giáp năm 1946-1968, bày tỏ.
"Hôm qua con tới nhưng đã ra về vì không kiên nhẫn chờ đợi. Đi về mà lòng day dứt. Hôm nay con lại đến viếng Bác, nước mắt không dám rơi vì đứng trước vong linh của người anh hùng, quả đấm thép tinh thần phải thật thép", Thương viết.
Bộ tham mưu chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, đồi A1, D1, hầm Đờ Cát... đều từng in dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ nay mãi mãi vắng bóng ông.
Năm 1964, các nhà báo Pháp đến miền bắc Việt Nam và có cơ hội phỏng vấn độc quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông nói về nguồn gốc sức mạnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ: đó là nhuệ khí của quân đội và sự ủng hộ vô biên của nhân dân.