Trong gần 300 bài viết gửi về tham dự cuộc thi, ban tổ chức đã chọn ra 4 bài viết đạt giải chung cuộc là những bộ ảnh sinh động cùng chia sẻ thú vị, đúng với tiêu chí gia tăng hoạt động thể chất là sợi dây gắn kết gia đình.
Các bài viết thể hiện giây phút cả nhà cùng nhau vui chơi để tình cảm ngày thêm gắn kết nhận được nhiều sự yêu thích của độc giả trong tuần cuối cuộc thi "Cả nhà năng động".
Tôi thường dành 30 phút đá bóng cùng con mỗi ngày giúp giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe và tình cảm thêm bền chặt.
Thời gian cùng bé đi khắp nơi, tham gia các hoạt động xã hội, thể dục thể thao giúp tình cảm mẹ và con ngày thêm gắn kết.
Những chuyến dã ngoại, vui chơi ở biển giúp đại gia đình có thêm giờ phút vui vẻ, hòa mình vào thiên nhiên, xua đi những muộn phiền.
Vợ chồng tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc để dành 2 ngày nghỉ cho cả gia đình cùng nhau đi công viên, dạo chơi, vui đùa...
Phút giây vui vẻ bên ba mẹ sẽ giúp con thêm năng động, tự tin và cả nhà gắn kết.
Những dịp đi chơi cùng nhau giúp mọi thành viên trong gia đình luôn vui vẻ.
Phút giây vui đùa cùng nhau giữa các thành viên và chơi các trò vận động ngoài trời giúp gia đình thêm vui và gắn kết.
Gia đình tôi luôn duy trì vận động cùng nhau, đơn giản là chạy bộ mỗi ngày, cùng chơi các trò dân gian ngoài trời, đi dã ngoại để có sức khoẻ.
Những giờ phút vui chơi bên nhau sẽ giúp gia đình ngày thêm đầm ấm và gắn kết.
Những phút giây hai ba con tập thể dục và cùng nhau vui chơi sẽ là kỷ niệm đẹp theo con đến suốt cuộc đời.
Tôi tranh thủ mỗi ngày cho con ra ngoài vận động, làm bạn với thiên nhiên, giúp con vui vẻ và khỏe mạnh.
Ngoài vui chơi, vận động, các con còn được ba mẹ cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý để năng động và khỏe mạnh.
Hàng tuần, vợ hoặc tôi đưa con gái đến những nơi có trò chơi cho con nít như công viên hay nhà bóng để cháu được đùa nghịch.
Con gái rất vui và năng động mỗi khi có dịp bơi cùng ba.
Thông qua các hoạt động thể thao, cháu nhà tôi có thể kết nối với nhiều bạn bè và tăng khả năng giao tiếp, tự tin hơn.
Mẹ hy vọng những phút giây vận động, học mà chơi, chơi mà học và mỗi lần các con bên nhau... trở thành kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp.
Tuy gia đình không có nhiều thời gian để chơi thể thao, nhưng mỗi lần đi bơi hoặc leo núi cùng nhau cũng đủ làm cho tình cảm cả nhà thêm gắn kết.
Mỗi lần đi chợ, bà đều dắt hai cháu đi cùng để các cháu được nhìn thấy cảnh sinh hoạt đời thường.