Gần 5.000 lượt khách đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương tuần qua để ngắm bướm bay rợp trời khi mùa bướm bắt đầu.
Vườn quốc gia rộng hơn 22.400 ha của Việt Nam 5 năm liên tiếp được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", kể từ năm 2019.
Ninh BìnhĐàn bướm hàng triệu con bay giữa trời nắng dọc theo đường vào rừng Cúc Phương khiến du khách lần đầu trải nghiệm vô cùng ngạc nhiên, thích thú.
Ninh BìnhNghệ sĩ Nhật Kitaro cùng Hà Anh Tuấn đến vườn quốc gia Cúc Phương, trồng cây chò xanh.
Vườn quốc gia Cúc Phương, khu vui chơi Bà Nà Hills và công viên nước Aquatopia được Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 vinh danh.
Các nhà khoa học Việt công bố phát hiện loài rắn khuyết Đài Loan tại hai vườn quốc gia ở Hà Tĩnh và Ninh Bình trên tạp chí chuyên ngành đầu tháng 4.
Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hữu Thông chụp vũ điệu ánh sáng của đàn đom đóm trong màn đêm ở vườn quốc gia Cúc Phương.
Ninh BìnhTham gia tour Về nhà, du khách trực tiếp thả động vật hoang dã về tự nhiên, trong cung đường rừng nguyên sinh của vườn quốc gia Cúc Phương.
92 động vật hoang dã, trong đó có khỉ vàng, cu ly, trăn đất, mèo rừng... được thả về Vườn quốc gia Cúc Phương sau khi cứu hộ.
Ninh BìnhDu khách có cơ hội tìm hiểu các hoạt động đón tết người Mường, khám phá mê cung gần 3.000 m2 từ tre, luồng, đồ tái chế.
Cứ đến tháng 4, rừng Cúc Phương và Tây Nguyên lại rợp trời bướm bay, hàng năm đều thu hút du khách đến chiêm ngưỡng.
Những năm trước, nhiều người chọn du lịch Sa Pa, tới vườn quốc gia Cúc Phương ngắm bướm bay hay nghỉ mát ở biển dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Mùa bướm ở Cúc Phương dài khoảng một tháng, khách tham quan như lạc vào rừng cổ tích khi tận mắt thấy hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.
Mặc dù không thuê được phòng, ba gia đình Hà Nội vẫn có hai ngày trải nghiệm thú vị khi đi đúng mùa bướm, đom đóm ở Ninh Bình.
Có nhiều điểm tham quan như hang động, đền chùa, vườn quốc gia, Ninh Bình thích hợp để du khách thỏa sức tham quan trong kỳ nghỉ tới.
Được chăm sóc hơn một tháng tại trung tâm cứu hộ ở Cúc Phương (Ninh Bình), 10 con cầy đủ điều kiện được tái thả.
Đến rừng Cúc Phương mùa này, bạn sẽ được ngắm nhìn muôn vàn cánh bướm dập dìu hệt như khung cảnh thần tiên trong truyện cổ tích.
Lượng khách và xe ôtô đổ về rừng quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình trong buổi sáng mỗi lúc một đông, khiến không chỉ bãi xe quá tải mà nhiều đoạn còn tắc nghẽn.
Một người dân Đà Lạt tự nguyện giao nộp ba con cầy vằn quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.
Một vượn má hung và một voọc chà vá chân đen vừa được Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp cứu hộ thành công.