Hay tin bạn gái xiêu lòng trước chủ tiệm cắt tóc, lại bị thách thức, Hạnh kéo người tới gây hấn, giơ súng doạ "có thích chết không?".
Trong cơn "ngáo đá", Trung đòi tiền không được, cầm chày sắt "khủng bố" mẹ, bà ngoại và dì ruột.
Nghiệp vờ rao bán tiền giả trên mạng để lừa người mua bằng những cọc tiền vàng mã.
Thức được Nguyện, Sơn thuê phòng trọ, nuôi ăn, hàng ngày giao ma túy đá, thuốc lắc cho nhóm dân chơi tại các quán bar, vũ trường ở Hà Nội.
Bị "vợ hờ" cự tuyệt tình cảm, Phong đột nhập nhà vào ban đêm, đe doạ giết, tạt axit vào mặt.
Không trả tiền bát phở cùng hai chai bia, người khách lạ to tiếng, hai lần cầm dao tấn công chủ quán.
Khi chủ nhà phá cửa, nam thanh niên thuê trọ đã kịp châm lửa vào bình gas rồi lăn ra ngoài khiến 10 xe máy và nhiều vật dụng bùng cháy.
Bực tức vì bị mất chiếc ví sau chầu bia với bạn bè, trên đường phóng chiếc Honda SH về nhà, Long cướp giật tài sản của cô gái.
Kiên và 12 người chúi đầu chơi xóc đĩa qua ứng dụng trên điện thoại di động trong xe khách đỗ tại bến Mỹ Đình.
Tới gạ "vui vẻ" nhưng thấy chủ xe đang ngủ, hai gái mại dâm tuổi xế chiều đã lấy trộm tài sản.
Quản lý hai gái mại dâm, thanh niên 21 tuổi thuê nhà nghỉ, tiếp thị qua mạng và giao dịch với khách.
Thất vọng nhan sắc của Thắng trong lần gặp trực tiếp, nam thanh niên 25 tuổi vẫn quan hệ tình dục với "người yêu qua mạng" và không ngờ bị cô ta dụ vào bẫy.
Trọng nuôi một dàn chân dài, chụp ảnh đưa lên các diễn đàn và đánh dấu tên của mỗi gái bán dâm để xác định số lượt tiếp khách, thu tiền.
Tại bến xe lớn nhất Hà Nội, Trụ rủ cô gái đang chờ người nhà đến đón đi ăn tối, lừa ép vào nhà trọ để hiếp dâm.
Phát hiện con trai gục trên vũng máu ở tầng 2 trong tình trạng nhiều thương tích, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong.
Tài xế chiếc Santafe 7 chỗ sau khi va chạm với hai ôtô đã đâm vào đôi nam nữ khiến cô gái bị cuốn vào gầm và tử vong.
Sơn lừa cậu sinh viên dạy mình vẽ uống cốc trà sữa có pha thuốc ngủ, rồi lấy đi điện thoại, xe máy, tiền.
Dành 10 ngày "đại tu nhan sắc" sau khi ra tù, Kiên trong vóc dáng của phụ nữ tiếp tục bán dâm và lừa quý ông đi xế hộp.
Thu tiền tỷ của người muốn sang Canada xuất khẩu lao động, giám đốc Hoa đặt Ly làm chứng chỉ ngoại ngữ giả để hoàn thiện hồ sơ.
Mặc người tình đau đớn trong phòng cấp cứu sau khi uống lon nước pha thuốc mê của mình, Lan vẫn cố lột điện thoại, lấy ví của ông này.