(HN) - (TP.HCM)

Thêm một hạn chế của xe LX

Tôi cũng như một số bạn mê vẻ thời trang của LX, tậu một con cho bà xã vào một ngày đẹp 9h ngày 9 tháng 9 năm 2009. Nhưng trừ kiểu dáng, còn lại đều không đẹp chút nào. Mới đi được 2000km mà có mấy vấn đề làm bực mình như sau:

1. Mất trộm logo mặt trước máy, mất logo phần lốc máy,mất núm cao su đậy núm chỉnh đồng hồ trên mặt táp lô- trộm lấy mất những thứ này cùng một lúc. Sau đó đi đến hãng mua mới hết khoảng gần 400.000 được 2 món, còn núm cao su thì không có . Nhân viên nói hàng chưa về, do vậy phải dùng băng keo bịt chỗ đó lại, nếu không thì sau một lần đi mưa hay rửa xe thì toàn bộ mặt táp lô sẽ trở thành hồ nuôi cá.

2. Không yên tâm mỗi khi đi gửi xe, do vậy cũng ít khi dùng đến mặc dù nhiều lúc bí xe quá

3. Mầy lần bị đổ do chân chống phụ hơi dài, phải lựa chỗ mới chống được.

4. Mỗi lần đổ xăng không dưới 100.000 đ ( xót)

5. Chỉ chạy trên đường phẳng lỳ thì mới êm

6. Mỗi lần trục trặc nhỏ như: thay bóng đèn hay thay nhớt tại hãng thì đều bị ghi vào sổ bảo hành là : bảo dưỡng xe sau ...km sử dụng cho dù chẳng bảo dưỡng gì ngoài bơm hơi và phải mất 50.000 đ phí bảo dưỡng???

7. Một hạn chế bực mình nhất mà tôi mới bị cách đây khoảng 1 tuần vào hôm Tp. HCM bị mưa to, đường ngập. Bà xã đi đón con đi học về 16h chiều bị nước chui vào bộ lọc gió, chết máy. Hôm sau lên hãng kiểm tra, thì xả nước từ lọc gió ra cả cốc đầy vì xe đời 2009 có cửa hút gió hướng xuống dưới, do vậy nếu nước chỉ cần ngập một chút xe đi bắn lên sẽ bị hút vào trong lọc gió - chết máy. Không cải tạo được, sau khi xem các xe đời 2010 thì cổ hút đã được cải tiến đưa tận lên dưới yên để tránh hún nướcvào.

8. Còn nhiều điều bực mình với xe đẹp lắm nhưa chưa thể nêu được các bác ơi

Ngoc Duy

Lý do rất đơn giản. Về nguyên lý, xe thường có 1 dây ga (bạn có thể xem LX nhập khẩu). Tuy nhiên LXVN lắp 2 dây: 1-dây kéo + 1-dây hồi, vậy đương nhiên khi kéo ga cũng có nghĩa nhả dây hồi và ngược lại. Việc lắp 2 ...    

Theo tôi Vespa LX nội ngoại gì mình cũng không có cảm tình với những lý do sau:
- Xác nặng như xe hủlô
- kiểu dáng không linh hoạt và phù hợp với địa hình Việt Nam.
- phuộc xe cứng như xe máy cày
- uống xăng như voi uống nước
- ...    

Chắc bác Trần Mạnh Quân này la nhân viên bán xe Piaggio or bác có xe và có ý định bán nên tăng bốc lên như vậy. Tôi có con LX nhập đi gần 1 năm. Thời gian đầu mới xách về đi, nhà trong kiệt 2m, mỗi lần về ...    

E có cả hai xe, 1 xe cổ, 1 xe LX. Xe nào cũng ok cả, chủ yếu là các bác có chăm xe không thui. E thì chăm xe hơn cả người iu, tiền làm ra là đổ hết vào 2 xe. Xe cổ của E biển số đẹp ...    

Xe em mới mua được 1 năm và đi được 7500km xe em không chịu nhận code khoá ra hãng thì nói phải thay khoá mất 5triẹu em tức quá vứt xó luôn

Xe em mua 04 tháng (từ ngày 22/02/2010) sau hai tháng em rửa một lần. Sau khi rửa xe đang đi thì chết ngắc giữa đường. Bảo dưỡng thông báo: Hỏng bơm xăng. Đi khoảng 2 tuần tiếp theo, xe chảy nhớt, bảo dưỡng thông báo: đó là nhớt thừa, ...    

Tôi mới mua xe LX của VN sản xuất, tay ga cung có hiện tượng nặng như thế. Còn có lỗi nữa là đèn xinhan khi khởi động xe không cần bật mà cũng tự động bật, đi một lúc lâu mới tắt, tôi đã hỏi TTKT thì được trả ...    

Vì bà xã thích nên mình cũng tậu. Xe mới đi được 8000km, hiện tượng tay ga nặng tạo nên sức ỳ khiến mình cảm thấy chiếc xe này không xứng với đồng tiền bát gạo mình bỏ ra. Hôm rồi mình quyết định mang xe ra trạm bảo dưỡng ...    

Đọc bình luận của các anh chị xong em phân vân quá. Tình hình là em đi con Clich đã gần 5 năm kể từ ngày học đại học. giờ đi làm muốn đổi xe mà e mơ con Vespa LX125ie lâu lắm rồi giờ mới định mua coi như ...    

Tôi cũng như một số bạn mê vẻ thời trang của LX, tậu một con cho bà xã vào một ngày đẹp 9h ngày 9 tháng 9 năm 2009. Nhưng trừ kiểu dáng, còn lại đều không đẹp chút nào. Mới đi được 2000km mà có mấy vấn đề làm ...    

Tôi mới mua cho vợ xe LXV 150, tay ga cũng nặng lắm đi mỏi hết cả tay, phanh cũng nặng. Tôi đi xe Nouvo LX thấy còn tốt hơn xe của vợ mặc dù xe của tôi giá tiền chỉ bằng 1/2. Ga nhẹ, phanh tốt, máy êm .

Mình có chú xe Vespa cổ Sprint năm 1965, tới nay đã được 45 năm rồi, dáng rất đẹp mà máy nổ thì ngon lành, đi xăng pha dầu, tiêu thụ khoảng 3lít/100km trong phố (cái này mình đã thử nhiều lần, thấy nhiều xe cổ khác uống xăng dữ, ...    

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang