(HN) - (TP.HCM)

Cách tốt nhất để chồng cai rượu

Theo mình, dì của bạn nên làm thế này:

Mỗi lần chồng về nhà say sỉn, thế thì cứ dịu dàng, "anh, anh, em,em em" đàng hoàng, sau đó mua thêm vài can rượu nữa, mời chồng của dì uống tiếp, cứ lần nào cũng vậy, hễ thấy chồng say, mua thêm vày thùng bia hay vài can rượu nữa về cho chồng uống, uống xong thì hết quậy.

Cái chiêu lấy độc trị độc thì mới trị được bệnh rượu và bạo lực gia đình từ rượu.
Tốt nhất, trong gia đình của dì bạn, nên ngâm cở 20 đến 30 lít rượu thuốc luôn luôn để sẵn trong nhà (cỡ như toa thuốc minh mạng thang), rượu thuốc ngâm loại rượu nặng. Thế là mỗi lần ông chồng say, cho ổng uống thêm là êm thấm!

Chiêu này ngày xưa mình từng thấy một người làm rồi, bạn tư vấn dì bạn thử xem có hiệu quả hay không nhé!

( NGUYEN HOANG NGUYEN )

Đừng hy vọng sự hối cải của những người này. Tôi cũng có người anh hành hạ chị dâu tôi bao năm như thế. Uống rượu vào không khác gì Chí phèo và một đứa con nít.

Hãy tránh xa người đàn ông đó càng sớm càng tốt.

Đọc thấy bài viết của người có cùng cảnh ngộ với người thân trong gia đình tôi, tôi cũng muốn viết bày tỏ sự bức xúc của mình đối với những ông chồng vô văn hóa và đạo đức.

Dì tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang và hiền hậu, trong gia đình nhà ngoại tôi thì dì là người đảm đang, chăm chỉ và được yêu quý nhất. Nhất quyết giữ tiết trong của một người con gái, để không bị mang tiếng là ăn chơi khi ở nước ngoài mà dì tôi đã từ chối rất nhiều lời yêu và tỏ tình của những người đàn ông yêu dì thật sự.

Để rồi sau 6 năm ở Nga, dì về nước và lấy một người qua giới thiệu của mẹ tôi, người đó là anh trai của đồng nghiệp trong trường mẹ. Phải nhìn nhận mẹ là người đã sai lầm khi giới thiệu dì tới cuộc hôn nhân không có sự tìm hiểu kĩ lưỡng, mẹ đã không biết hắn ta là người nát rượu vì cô đồng nghiệp kia giấu không nói.

Vài ba lần gặp mặt rồi lấy nhau, dì dành trọn tình cảm cho người trở thành chồng mình. Thế mà, người đàn ông khốn nạn và nát rượu kia chửi bới, đánh đập dì tôi.

Chạy về với gia đình rồi lại trở về để con không phải mất cha, chấp nhận sống cuộc sống bị đày đoạ vì con, chấp nhận số phận không hạnh phúc của mình. Nhưng càng lúc người đàn ông đó càng thú tính. 1 tháng say mất 28 ngày, say là về chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh vợ con, tôi không hiểu, đứa con là cốt nhục của mình mà còn nhẫn tâm đánh đến xỉu mà vẫn đánh tiếp, hắn đàn đúm, ăn nhậu bắt dì tôi phải dọn.

Ông ta đi hết ngày này qua ngày khác không về nhà, dì tôi cũng không thắc mắc, nhưng dì chỉ đi ra ngoài một chút, thậm chí là qua nhà em gái mình hỏi thăm dăm ba câu cũng bị réo về với lý do không có chìa khóa, về mở cửa. 100 lần như 1 vẫn là lý do đó, có chìa trong tay nhưng vẫn réo vợ về, giam cầm dì tôi, không cho dì về thăm gia đình cho đến ngày ông ngoại tôi mất vẫn không cho về, mẹ tôi phải bỏ tiền mua vé, đưa dì về đội tang ông.

Suốt mấy chục năm dì sống với cái bếp mà không được đi làm, làm chỗ này hai bữa, chỗ kia ba bữa thì phải nghỉ vì chồng đến quấy rồi. Hai năm gần đây dì tôi mới được đi làm cho một trung tâm ngoại ngữ. Đồng lương chẳng được bao nhiêu, tiền lương chồng làm cũng khá nhưng đưa cho vợ chỉ có 2 triệu một tháng để chi tiêu gia đình và tiền học cho 2 đứa con học cấp 2 và cấp 3, thế mà ông ta rêu rao với thiên hạ đưa cho dì tôi 6-7 triệu/tháng.

Nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng ông không kí, bởi vì hắn tìm đâu ra một người vợ nết na như thế, đưa 2 triệu mà bắt ăn cơm phải có thịt cá là có thịt cá. Ông đi vệ sinh không rửa dì tôi phải dọn (tôi nói có phần không tế nhị nhưng đó là sự thật, việc cá nhân của mình còn bắt người khác phải làm thì làm sao chịu được). Ông đi gái gú dì tôi cũng k phàn nàn gì vì hắn có coi dì tôi ra trọng lượng gì đâu mà nói, dì sống trong câm lặng, lùi lũi.

Bây giờ, con lớn, và không chịu nổi cảnh sống trong sự nhục mạ không chỉ với bản thân mà con với cả gia đình ngoại tôi, và cũng do dì biết ông đang có bồ nên dì lại một lần nữa viết bản ly hôn. Ông ta ký, dì tôi đem ngay nộp cho tòa. Ông ta không nghĩ dì tôi làm thật cho đến khi giấy báo gửi về. Ông đánh con gái bầm tím cả người, em ấy còn bị suyễn nữa, thế mà hắn cứ đánh, đánh trên đầu, đánh cho tới xỉu.

Ông khai với tòa hắn bán nhà cũ, xây nhà mới, còn tiền mua xe attila tặng sinh nhật vợ và cho vợ đi Hồng Kông, trong khi cả đời chả biết vợ mình sinh ngày nào tháng mấy năm bao nhiêu. Sau khi gặp tòa, ông về nhà đợi con đi học đã đánh dì tôi. Ông dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu dì khiến dì choáng và ngã rồi hắn bỏ đi, bảo sẽ giết chết dì tôi.

Sắp ra tòa lần 2 rồi, nhưng tôi lo cho dì của mình, ông ta sẽ còn đánh đập dì và hai con hơn nữa và tôi biết, dù ly hôn rồi, dì tôi ở chỗ khác thì cũng không sống yên ổn. Ông ta sẽ quấy rối chỉ có nước bỏ đi nơi khác mà thôi, nhưng dì biết đi đâu, việc làm đâu phải dễ tìm còn phải nuôi 2 con ăn học, nhà cửa nữa, vì dì ra đi không cần tài sản, chỉ cần được giải thoát khỏi địa ngục đó thôi. Làm sao để giải thoát cho dì tôi đây?

Làm sao cứu giúp cho người phụ nữ tội nghiệp như vậy bây giờ? Những người đàn ông như thế phải bỏ tù mới đúng, chả phải đánh chửi vợ là vi phạm pháp luật về xâm hại đến thân thể, danh dự và nhân phẩm của người khác đó sao, chưa kể đến những hành vi đe doạ côn đồ khác thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để còng tay.

Tôi viết thêm vài dòng nữa về người chồng tàn ác của dì tôi, không chỉ đánh đập, say xỉn thật mà còn giả vờ say rồi vu khống vợ mình ăn cắp này nọ. Phải gì cuộc sống khổ cực lầm than đưa đẩy con người đến con đường rượu chè, tha hóa thì không trách làm dì, bởi đó là vì hoàn cảnh.

Nhưng đây, ông là công nhân viên chức cho tập đoàn dầu khí có tiếng hẳn hỏi, lúc nào cũng ra vẻ, cho là ta đây học đại học trí thức mà đối xử thua một người vô học.

Con vật cũng yêu thương vợ mình, bảo vệ cho người vợ của mình chứ chả con nào nó cấu xé vợ cả.    

Hôm nay, tôi nghĩ vẫn còn kịp khi gửi đến cháu những lời này. Qua những lời lẽ rất đơn giản và ngắn gọn của cháu, tôi có thể hiểu được rất rõ... vì đó là hình ảnh của "tôi" vào 2 năm trước.

Gửi đến dì cháu những dòng này. Tôi khuyên: Hãy nghĩ cho chính bản thân mình, hãy biết tự thương bản thân khi không có người thân bên cạnh.

Thứ nhất: Thuê vệ sĩ (nữ) kề vai sát cánh với mình. (cả lúc thức và ngũ).

Thứ hai: Gửi đơn ly hôn (chỉ sau 1 tháng là xong, do đã ly thân và dứt khoát ly dị; yêu cầu không hòa giải vì có nguy cơ tổn hại đến bản thân) tại tòa án gần nhất.

Thứ ba :Ổn định tinh thần; có thể nghĩ dưỡng, sẽ qua mau thôi, các việc cần làm cùng một lúc.

Đừng xem việc kinh doanh là quá quan trọng, nếu phải thay đổi cả cuộc sống thì cứ thay đổi, mạnh dạn thay đổi, hãy ngưng nghĩ đến một người đàn ông. Cuộc sống vẫn còn ở phía trước dù ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Tôi tin rằng dì của cháu sẽ sớm thực hiện lời khuyên, mới mong hết được bệnh: đau tim, phập phồng lo sợ, mất ngũ, khóc....    

Người chồng của dì bạn không khác gì bố mình. Báo công an không giải quyết được gì đâu, công an không phải là chỗ dựa, họ cũng là người, mà là người thì ai cũng sợ bị chém và cần tiền. Cái đó mẹ con mình làm nhiều rồi.

Tự thân mình giúp mình thôi, sống được ngày nào hay ngày đó. Dì bạn bỏ chồng đi thôi (nều không còn tình cảm gì), mà tốt hơn hết là đến nơi khác mà sống.

Bố mẹ mình ly dị rồi nhưng cũng không yên thân đâu. Mình nghĩ hoặc đi đến nơi khác mà sống. Chúc dì bạn may mắn hơn mẹ mình.    

Thân gửi.

Đọc bài của bạn tôi cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên vậy. Tôi cũng không hiểu đến bao giờ pháp luật của ta có thể bảo vệ được những người phụ nữ yếu đuối, khốn khổ này.

Các cụ nhà ta đã dậy: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời.

Vì vậy, trước khi luật pháp cứu mình thì mình hãy tự cứu mình trước. Bạn cứ tập trung anh em trong dòng họ lại, úp bao tải, nện cho ông ấy một trận nhừ tử , bò lê kéo càng là chừa ngay thôi mà.

Dì bạn đợi tòa giải quyết ư? Lâu lắm đấy, tôi sợ rằng dì bạn và con của dì sẽ không trụ nổi đến ngày được ly hôn đâu. Bạn cứ thử làm theo cách của tôi đi, sẽ rất hiệu nghiệm đấy.

Best regard.
NT    

Doi luc toi khong hieu tai sao tren doi nay co nhung nguoi nhu vay. Bo toi con te hon ca chong di ban.

Ngoai nghien ruou con con bo bich, co bac. Ngay nao ong ay cung uong ruou, ong ay di ca ngay toi moi ve nha va chang chiu so tay lam 1viec gi ca. Moi vat va deu de len doi vai me toi. Khong nhung vay ong ta con khong de yen cho me toi lam an ma con chiu boi danh dap.

Co luc ong ta duoi me toi ra khoi nha va dem den me toi phai ngu gac rom. Tinh trang ngay cang mot te hon ma chung toi la con khong biet giai quyet the nao ca. Toi thay that su met moi vi gia dinh cua minh . Doi khi thay hoan canh cua me toi ma toi so lap gia dinh.

Hy vong cai xa hoi nay khong co nguoi thu 2 giong nhu bo toi, boi vi nhung nguoi nhu ong ay chac chi co 1ma khong 2.    

Theo mình, dì của bạn nên làm thế này:

Mỗi lần chồng về nhà say sỉn, thế thì cứ dịu dàng, "anh, anh, em,em em" đàng hoàng, sau đó mua thêm vài can rượu nữa, mời chồng của dì uống tiếp, cứ lần nào cũng vậy, hễ thấy chồng say, mua thêm vày thùng bia hay vài can rượu nữa về cho chồng uống, uống xong thì hết quậy.

Cái chiêu lấy độc trị độc thì mới trị được bệnh rượu và bạo lực gia đình từ rượu.
Tốt nhất, trong gia đình của dì bạn, nên ngâm cở 20 đến 30 lít rượu thuốc luôn luôn để sẵn trong nhà (cỡ như toa thuốc minh mạng thang), rượu thuốc ngâm loại rượu nặng. Thế là mỗi lần ông chồng say, cho ổng uống thêm là êm thấm!

Chiêu này ngày xưa mình từng thấy một người làm rồi, bạn tư vấn dì bạn thử xem có hiệu quả hay không nhé!    

Chào các bạn,

Thật lòng tôi rất cảm ơn các bạn đã gửi ý kiến và tư vấn cho dì của tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ chuyển những lời khuyên và tư vấn của các bạn đến dì tôi. Song qua đây tôi cũng xin có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn.

Chuyện dì tôi bị chồng ngược đãi và lăng mạ đã được hàng xóm láng giềng đều biết, và tất cả họ đều rất bất ngờ vì trước đây gia đình dì tôi khá là êm đềm, chứ tôi không nói là hạnh phúc (gia đình dì được chứng nhận là gia đình văn hóa).

Tuy nhiên lúc đó chồng của dì đã là người nghiện rượu mà như tôi đã nói là 1 người nghiện rượu rất lâu năm, nhưng ông ấy không có những tính xấu như trên. \

Đã 3 năm nay, có thể nói gia đình dì tôi không có 1 cái tết đúng nghĩa và hạnh phúc vì sự thay đổi trong tính nết của ông ta. Càng ngày ông ta càng hung bạo với lời lẽ đe dọa ngày 1 nguy hiểm và nhiều hơn. Cả hai người con của dì đều là nữ và còn khá trẻ, nhưng đi làm ăn xa ở tận Sài Gòn, chỉ còn mỗi mình dì ở quê.

Do vậy họ rất bức xúc và thương mẹ, đồng thời rất hận cha của mình. 2 đứa con của dì nhiều lần kêu dì ly hôn để giải thoát cho mẹ, nhưng dì tôi đang cân nhắc rất nhiều.

Vì là người làm kinh doanh nên toàn bộ tài sản trorng gia đình đều do dì tôi 1 tay gây dựng nên. Căn nhà 2 người đang sống đều đứng tên chung hai vợ chồng. Nói chung toàn bộ tài sản trong nhà đều chia ra 2 người đứng tên. Do vậy nếu ly hôn thì tài sản sẽ chia đôi.

Điều này thật bất công vì của cải là do dì tôi tự xây dựng nên trong khi mấy năm qua, ông ta cứ say sỉn suốt ngày không làm ăn được gì, cũng không hề phụ giúp dì trong công việc thì lại được hưởng 1 nửa sau khi ly hôn. Hơn nữa nếu ly hôn thì dì tôi sẽ bị thiệt hại vì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Nhưng nếu sống với người đàn ông như vậy thì không thể. Vì đi làm ăn xa nên thỉnh thoảng 2 con của dì mới về thăm. Mỗi lần họ về thì ổng tỏ ra bình thường, không gây hấn nhưng khi họ đi rồi thì ông ta lại tiếp tục dở trò, mọi chuyện lặp lại như cũ. Hai em ấy không thể làm gì được vì thân con gái. Đứa con lớn của dì rất hận việc làm của ông ta nên đã từ cha mình, 2 năm qua cô ấy không có nói chuyện với ông vì cô ấy nghĩ đó là cách để trị ông ta, hy vọng ông ta sẽ sửa đổi mà làm lại con người.

Cô ấy đang có ý định viết đơn tố cáo để công an bắt ông ta đi tù hay đi cải tạo, nhưng về khía cạnh đạo đức, cô ấy rất khổ tâm. Chứng kiến cảnh gia đình dì tôi như vậy, tôi thấy thương cho họ lắm. Họ đều là những người thành đạt, trí thức nhưng lại có 1 cuộc sống như thế, liệu có quá bất công hay không???

Riêng bản thân tôi, là người thân của dì, chỉ biết ở bên cạnh dì khi dì gặp khó khăn, dành bất lực nhìn ông ta cư xử mất nhân tính như vậy. Tôi phải làm thế nào để giúp gia đình họ trở lại như xưa, giúp cha con họ quay lại với nhau để là 1 gia đình hạnh phúc?

Cám ơn các bạn đã đọc những dòng này và mong nhận được những lời khuyên quý báu từ các bạn!
Trân trọng
H.M    

Phuơng án tốt nhất là ly dị, những người như vậy họ không bao giờ biết hối cải đâu. Hãy khuyên dì của bạn nên nhanh chóng quyết định đừng bao giờ mềm lòng cả.

"Non sông khó dời, bản tính khó đổi" câu nói của ông bà xưa để lại và luôn luôn đúng.

Cách tốt nhất của dì bạn là hãy tránh xa người đàn ông đó. Tôi không hiểu vì sao đã li dị mà dì bạn vẫn sống chung với người đàn ông này. Vì lý do, ngôi nhà là tài sản chung của cả hai người hay sao?

Tài sản rất quý, nhưng đời sống còn quý hơn bội phần. Vì chúng ta ai cũng được thượng đế cho một quỷ thời gian hạn định, tại sao chúng ta lại phải phí phạm từng giây phút quý báu của mình cho kẻ vũ phu như vậy.

Dì bạn là người độc lập hoàn toàn về tài chính và giỏi làm ăn, tại sao lại phải khổ sở mà sống với người đàn ông đó. Để làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn.

Tôi nhớ có lần đọc bài báo kể về nười cha tối ngày say xỉn, còn bắt con mình bỏ vào bao để dìm xuống sông. Người vợ thì nhu nhược không dám hành động gì. Tôi nghĩ người đáng trách nhất là người vợ, lý ra cô ta phải nên bỏ ông chồng này khi biết ông vũ phu và say xỉn, vì những người đàn ông như vậy không bao giờ giúp vợ nuôi dạy con, thì cớ sao ta phải sông chung mà quỵ lụy họ, chưa kể con cái bị tổn thương về mặt tinh thần, bị biến đổi nhân cách.    

Tôi đọc rất nhiều bài báo nói về hiện tượng bạo lực gia đình, và cuối cùng hầu hết phụ nữ là những người chịu thiệt thòi vì họ không có đủ khả năng tự vệ, mà đến khi mang ra nhờ sự can thiệp của cảnh sát hoặc pháp luật thì đều được xử lý rất chậm trễ.

Có nhiều trường hợp người bị hại mất mạng rồi cũng đến hàng năm sau mới được xử lý. Tôi hy vọng các cơ quan pháp luật có được những cách xử lý can thiệp nhanh chóng hơn nữa để bảo vệ quyền lợi và an toàn của người phụ nữ trong vấn đề bạo lực gia đình.

Cũng hy vọng pháp luật Việt Nam xử thật nặng những trường hợp đàn ông xử dụng hành vi bạo lực đối với phụ nữ.    

Tôi xin thông cảm hoàn cảnh của gì bạn, trong trường hợp này tôi nên tham gia với bạn. Có ba ý kiến, thứ nhất gia đình phải có một cuộc họp khẩn cấp và có mặt đầy đủ cả hai con để đưa ra các nguyên tắc về gia đình.

Thứ hai cần báo nên công an phường xã hoặc cấp cao hơn đề nghị có biện pháp mạnh đối với hành vi chửi bới đánh đập làm nhục người khác và phải bảo vệ người bị hại.

Thứ ba gì bạn tạm thời chuyển chỗ ở để đảm bảo công việc và tính mạng của mình, xin chúc bạn và gia đình gì bạn sớm được bình yên.    

Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Nguyễn Văn Thành. Dù xuất phát từ nguyên nhân thứ nhất hay thứ hai như bạn nêu thì việc làm của người đàn ông trong gia đình như vậy là không chấp nhận được.

Ai sống trong đời cũng có tật này tật kia, lỗi này , lỗi nọ, không phải cứ họ có lỗi thì cư xử với họ không bằng cư xử như với súc vật như vậy. Như Bác Hồ của chúng ta đã nói trong bản tuyên ngôn độc lập, ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ quyền được như vậy. Đôi khi đàn ông cứ nghĩ chỉ có họ mới được quyền như vậy, còn phụ nữ thì không.

Trong trường hợp này, theo tôi nên nhờ pháp luật can thiệp sớm, đừng mong sự hối cải hay sửa chữa của một người đàn ông nghiện rượu, mất hết nhân tính như vậy.    

Mượn rượu để quậy. Bạn chọn thời điểm thuận lợi mời dòng họ 2 bên để mừng tiệc, sau đó mượn 1 người có quyền làm chồng dì bạn sợ, giả vờ say quậy và nói hết các tật xấu của anh ta. Tất nhiên có hiệu quả.

Muốn chiến thắng người có mưu phải dùng mưu mà trị mới tận gốc. Chúc bạn diễn kịch thành công.

Thân chào.    

Bạn ơi, việc làm cấp thiết lúc này là dì bạn cần chuyển chỗ ở. Không rõ dì bạn đang ly thân trong khi đợi tòa án giải quyết việc ly hôn hay chỉ vì không chịu nổi ông chồng như vậy nên tự ý ly thân?!

Nếu chưa gửi đơn ly hôn, dì bạn hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn và nộp hồ sơ lên tòa án quận (huyện) nơi mình có hộ khẩu thường trú. Trong lúc chờ đợi tòa giải quyết, nếu ông chồng của dì bạn có những hành vi như bạn kể trên, và công an phường nơi dì bạn cư trú không giải quyết, dì bạn phải yêu cầu họ (CA phường) xác nhận lý do không chịu giải quyết bằng văn bản, dì bạn tập trung những văn bản đó lại và trình tòa (nếu cần thiết, vì đó là những chứng cứ chứng minh dì bạn không tự nhiên muốn ly hôn).

Hy vọng dì bạn sớm tìm lại sự bình yên.    

Chào bạn!

Hành vi mà người chồng của dì bạn như vậy thì đúng là không thể chấp nhận được trong một xã hội tri thức như hiện nay, nếu như hành động trên của gì bạn nhờ tới sự can thiệp của công an phường không đc giải quyết thì bạn là người cháu cũng nên giúp người gì của bạn bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ của hội phụ nữ của phường, xã nơi dì bạn sinh sống hoặc hội phụ nữ của tỉnh để được những sự giúp đỡ tốt hơn.

Nếu không giải quyết được lúc đó bạn nên gửi đơn lên hội bảo trợ xã hội bà mẹ trẻ em.
Chúc cho gia đình của dì bạn sẽ sớm được bình an và hạnh phúc!    

Như bạn Hồng Minh có chia sẻ chỉ ngày nào chồng của dì cũng say xỉn và có những hành vi, cử chỉ và lời nói lăng mạ dì.

Như khách quan tôi nghĩ thì dì của bạn đang trong tâm trạng lo lắng và đề phòng là chính chứ không còn muốn nghĩ đến việc phải giải quyết theo hướng tích cực.

Con cái của dì cũng lớn rồi việc ly hôn chỉ là khi hết cách mới tính đến bước đó. Liệu dì của bạn đã đưa chồng đi cai nghiện rượu chưa? Nếu chưa thì nên đưa ngay ông chồng này đến các trung tâm có khả năng cai nghiện rượu.

Cũng cần lưu ý có phải dì là trụ cột kinh tế mà có những động thái coi khinh chồng không. Còn nếu muốn ra toà hoặc tố cáo lên công an để giải quyết nhanh thì chỉ cần ghi âm, chụp ảnh hoặc quay phim lại những hành vi và lời nói của ông ấy, thời buổi kỹ thuật số rồi đâu có gì khó khăn.

Chúc gia đình dì bạn cải thiện được mối quan hệ.    

Toi thay phap luat o ta chua quan tam den phu nu! Nen chuyen bao hanh phu nu trong gia dinh, ngoai xa hoi...la chuyen kha pho bien! Ke ca bon buon ban phu nu, ban thay ai bi tu hinh chua?

Hinh nhu phap luat chi can thiep khi nguoi phu nu bi bao hanh da tu vong thi phai!. Vay ban khuyen di cua ban nen tu cuu minh truoc khi qua muon.    

Vấn đề là người đàn ông không làm ra tiền, lo lép vế vợ thành ra mượn rượu đàn áp thôi. Nếu chỉ chửi rủa mà không đánh là anh ta vẫn thương vợ, nhưng ma men làm cho chửi bới thành thói quen, bỏ được rượu sẽ bỏ được thói lắm lời.

Đây cũng là do lỗi người vợ, làm ra tiền và đã có những câu xúc phạm vô tình, thêm nữa nhiều người bạn làm ăn tài giỏi hơn chồng tiếp cận chị nhà. Thử hỏi ai mà chịu được.

Có 2 mặt con rồi vợ chồng sống với nhau thành thói quen. Bây giờ ly thân cấm cả chuyện "ấy", mà chị nhà vẫn cứ ở trước mắt e rằng không hợp lẽ.. Nếu còn thương nhau thì đi cai rượu cho chồng. Già rồi người ta mới cần nhau nhiều hơn. Còn không dứt khoát ly dị, mỗi người mỗi nơi sẽ khỏe cho người vợ.    

Tình trạng hiện nay của dì bạn đã sống ly thân với chồng nhưng ở chung một nhà.

Con cái của họ đã trưởng thành và có công ăn việc làm. Trách nhiệm của họ với con cái, họ cũng đã làm xong bổn phận rồi. Giờ đây họ có thể sống an nhàn.

Thật đáng tiếc một khi một trong hai người hoặc cả hai người không còn tình cảm, tình nghĩa gắn bó và không tôn trọng với nhau nữa thì sống chung nhà với nhau làm gì nữa?

Hiện tại dì bạn là "cột trụ" trong gia đình nhưng chồng của dì bạn lại là người "rượu chè be bét" và "bất tài" lại hay làm "thị oai" làm mưa, làm gió trấn áp tinh thần người thân trong gia đình. Hành động "trưởng giả" này không chấp nhận được với nhân thân của chồng dì bạn "hèn - kém".

Tôi đề nghị dì bạn mạnh dạn nên có cuộc họp trong gia tộc (vợ, chồng, con cái) đưa vấn đề này phê phán thẳng thắn, nghiêm túc và có biện pháp cụ thể để sửa đổi. Trong trường hợp này để đề phòng trường hợp xảy ra án mạng (hiện tại hoặc tương lai), cuộc họp gia tộc nên có sự chứng kiến của những người thân liên quan (ba-mẹ vợ, ba-mẹ chồng, anh hoặc chị đã thành đạt).

Đây cũng là những chứng nhân xác nhận cuộc họp gia tộc không đạt được kết quả tốt tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai một khi chồng dì bạn lại có hành vi không tốt với người thân. Cũng là lúc dì bạn đưa đơn ly dị có sự xác nhận các nhân chứng trong đơn và tôi nghĩ rằng các cấp Phường, Quận, Thành Phố sẽ chấp thuận đơn ly dị của dì bạn.

Hãy chuẩn bị tốt đừng để lời đe dọa của chồng dì bạn mà xảy ra án mạng là điều không nên. Dì bạn hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh: đừng để quá muộn!

Trần Phú    

Chao ban Hong Minh
Truong hop chong cua di ban, toi da thay nhieu. Ban cung da neu mot ly do dung, la bao cong an do, sao ban kg di bao cong an di, chuyen nho thoi ma.

Ban chi can bao cong an, minh tin rang chong cua di ban se tieu doi kg dam len mat nua. Truoc het ban hay di bao cong an phuong, roi bao cong an quan, neu kg duoc giai quyet thi len thanh pho, ban hay keu gi ban li di voi ong chong do di, cho ong biet the nao la le do.

Minh la con trai nhu thay ong do kg phai, nghe ban noi la thay ghet hiiiii, thoi ban cu lam nhu minh nhe. Chuc ban vui ve hay tin minh ok.    

Nếu đúng như bạn đã viết thì người đàn ông đó có đáng là chồng của dì bạn không?

Tiếc gì nữa hãy chia tay mà bảo toàn tính mạng và sống yên ổn quãng đời còn lại.
Hãy khuyên dì bạn làm đơn ly dị đưa toà án quận (huyện ). Trong lúc chờ toà phán xử thì ko được ở cùng nhà hãy lánh đi và liên hệ với trung tâm Saga chuyên tư vấn về luật phòng chống bạo lực gia đình. Bạn hãy nhanh chóng và tỉnh táo cứu dì mình khi mọi chuyện còn chưa muộn.    

Cuộc sống gia đình là rất thiết nhưng nếu mối quan hệ của hai vợ chồng không được ấm êm như lời bạn kể thì mình nghĩ rằng cuộc sống một mình cũng ko có gì là xấu.

Có thể sau này dì của bạn sẻ tìm được một bước đi mới thì sao cái đó sẽ chẳng ai biết được. Trên thế giới này những ông chồng vũ phu ko phải là ít nhưng nếu bạn có ý định khuyên can hoặc làm điều gì tương tự đối với ông ta thì xin bạn hãy dừng ý nghĩ đó lại sẻ rất vô ích.

Đây chính là sự thật bản chất của con người không thể thay đổi một sớm một chiều, mà tình hình thì dì bạn lại gặp nguy hiểm bất cứ giờ nào, phương án tốt nhất của mình là hai người nên chia tay.    

Xin co loi chia buon voi nguoi than cua ban da gap phai canh song voi ke khong ra gi. Trong truong hop nay thi cach tot nhat la tu giai thoat ban than cua chinh minh vi cang de lau cang nguy hiem den tinh mang cua ho, vi ke say la ke mat het li tri cung nhu nhan cach voi mot nguoi chong nhu the thi di cua ban trong doi dieu gi noi con nguoi nay?

Ho la ke vo dung cho gia dinh cung nhu xa hoi, con dinh liu toi ho la con nhung ngay lo so va khong the lam an cung nhu khong thay tuong lai. Hay manh dan lam cuoc thoat ly cho chinh ban than truoc vi minh co binh yen thi moi co the lam viec va song lau, hanh phuc.

Tai sao phai song mot cuoc doi nhu the voi mot ke vo dung nhu vay? Doc nhung dong nhung nay toi thay lai hinh anh cua minh muoi may nam ve truoc, toi da lam cuoc thoat ly va da song rat la hanh phuc voi dua con gai cua minh.

Bay gio toi thay la minh da quyet dinh rat dung va chi tiec la sao khong quyet dinh som hon. Hay tin toi roi ban se thay nhung ngay binh yen de song that la dang quy. Hay mang do dong rac vo dung do vao bai rac thi tot hon de no lam do ban cuoc song cua chinh ban than.

Cau chuc su binh yen va nghi luc se den voi nguoi than cua ban.

( hoang trang )    

 
 
 
 
 
 
Người 'vén màn' những chuyên án mờ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang