Tôi hay lo lắng nhắc nhở anh ăn uống, sinh hoạt điều độ; thỉnh thoảng cũng mua giúp anh một số thứ anh cần như áo quần, giày dép, mà anh không muốn tự chọn.
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Chúng em vẫn chat hỏi thăm cuộc sống của nhau, cùng nhau góp ý về những lúc bế tắc dù là chia tay một năm rồi. Nhưng cả hai đều biết giới hạn nằm đâu, chỉ hỏi thăm và dừng lại trên những dòng chat, không bao giờ nói nhiều. Cả hai đều biết rằng nên nhìn vào hiện tại.
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Cháu hãy dành thời gian cho mình để nâng cao tri thức cũng như hình thức bằng cách tham khảo một số sách báo viết về chủ đề hôn nhân và gia đình; lo thu dọn nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp vì ngôi nhà là tấm bình phong che chắn mọi sự quấy nhiều ở bên ngoài. (Hằng)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Chị đừng để những ghen tuông chi phối mọi lời nói và hành động của mình. Hãy dần chia sẻ với anh những tâm sự và đồng cảm hơn với anh. Người cũ dù thế nào đối với anh cũng là một phần quá khứ và có thể là sự day dứt, thương cảm ở hiện tại. (Hoàng)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Chị ấy đã sinh thêm một đứa con nữa, khi nghe tin chị ấy có thai, tim tôi như ngừng đập, đau buốt. Tôi có lỗi gì, tại sao phải bắt chịu cảnh chung chồng. Tôi thương anh nhiều lắm, nhưng hình như anh không bao giờ coi tôi là vợ. Lúc nào cũng làm tôi rơi nước mắt anh mới hả dạ. (Oanh)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Người bạn nam của tôi vẫn tìm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin về nơi ở mới, về công việc, dõi theo từng thăng trầm trong cuộc sống của người yêu cũ. Có thời gian bạn tôi như phát cuồng khi người bạn gái kia có ý định đi học và tìm kiếm cơ hội định cư ở nước ngoài. (Hoa)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Tôi không dám nhìn vào mắt anh vì tôi không thể nguôi được lòng mình khi nhìn vào ánh mắt vô vọng đó. Tôi là người ra đi và chấp nhận rằng suốt cuộc đời này tôi chỉ nên âm thầm ở trong lòng anh, người được chăm sóc anh không phải là tôi và người được tôi chăm sóc cũng không phải anh. (Quỳnh)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Bạn đừng tách mình ra hay đứng sau lưng mà phải chứng minh rằng bạn và chồng bạn đang rất hạnh phúc cũng cô con gái yêu, để người yêu cũ của chồng bạn phải ngưỡng mộ và thôi ý định hàn gắn tình cảm với chồng bạn. (Tùng)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Thi thoảng anh gọi điện, nhắn tin cho tôi. Tôi không muốn liên lạc nữa nhưng nhiều khi vẫn không kìm nén tình cảm được. Cũng có lần chúng tôi đã gặp nhau trò truyện nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép.
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Những người trọng tình cảm thật sự đáng quý, nhưng chỉ chừng đó thôi thì không đủ để nói lên điều gì cả. Em cũng nhớ người em yêu ngay khi em đã lấy chồng, nhưng em vẫn yêu chồng và không bao giờ có ý định tìm về quá khứ dù chỉ một lần. (Khánh)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Ngày xưa, khi chị ra đi, anh ấy đã van xin và bằng hành động đã quyết định lấy chị sau khi xin chị cho một thời gian sắp xếp. Điều đó chứng tỏ anh ấy đã suy nghĩ chín chắn những gì được, mất nếu chia tay thực sự với người yêu cũ, chứng tỏ anh ấy yêu chị thực lòng. (Bình)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Cho đến bây giờ chị ấy vẫn chưa kết hôn, và chồng mình cũng là người đa đoan cho nên thỉnh thoảng mình có chút bất an. Chút băn khoăn của chồng bạn là bởi vì họ đã không đến được với nhau và tình cảm vốn dĩ rất khó rạch ròi, nhất là tình cũ. (Hạnh)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Chị cứ an tâm là chẳng có ai nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của chị đang có, vì nếu làm được thì người ta đã làm rồi. Chồng chị vẫn thương yêu gia đình đó thôi. Nếu chị mở lòng ra một chút, chị sẽ thấy thanh thản, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy chăm sóc cho hạnh phúc mà mình đang có. (Hồng)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Cuộc sống hiện tại của chị rất hạnh phúc, chị phải tự tin lên, rồi sau đây chị sẽ sinh tiếp con thứ hai hoặc nhiều hơn thế nữa. Người đàn ông rất coi trọng gia đình, nhất là vợ con. Họ quan tâm hay nhắn tin hỏi han chỉ là xã giao, thể hiện bản lĩnh đàn ông thôi. (Thuy)
> Có phải tôi đang vay mượn hạnh phúc của người khác?
Nhiều đêm nằm cạnh chồng và con gái bé bỏng, tôi thắt tim lại vì nghĩ rằng hạnh phúc này có thật sự là của mình không. Có khi nào một ngày kia, người mà tôi sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của chị sẽ quay lại và mang đi tất cả mọi thứ mà 6-7 năm nay tôi vun đắp? (Phương)