Chính mẹ đã theo địa chỉ trong giấy ly hôn, đến tận tòa án đề nghị lục lại hồ sơ. Một tuần sau, người ta thông báo là không có bản án ly hôn nào như thế, chỉ có tên một người vợ như thế vào đúng ngày tháng đó nhưng tên người chồng thì không đúng. (Lâm)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Tôi biết được người đó rất yêu tôi, cộng với việc chồng tôi lên phó phòng bận công việc nhiều hơn. Tôi quay ra quan tâm đến người đó hơn dù chẳng có tình cảm gì. Khi tình cảm được đáp lại, người ta càng thể hiện. Rồi chẳng biết lúc nào 2 đứa quan tâm đến nhau nhiều hơn... (Thanh)
Tôi bị sụp đổ lòng tin khi bắt quả tang anh ta ăn ở với người con gái đang có chồng, trẻ hơn tôi gần 10 tuổi. Anh ta bao biện là gia đình cô ấy không hạnh phúc nên theo anh mà không cần tán tỉnh. (Lan)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Khi tố cáo, chị cũng giải tỏa được tâm lý, không phải nghẹn ngào vì những điều không được nói, không phải hàm oan trong mỗi giấc mơ cùng với nước mắt. Khi mọi chuyện rõ ràng, ai về vị trí người đấy thì chị cũng càng dễ dàng để quên chuyện đau buồn này đi. (Thoan)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Sở Khanh hay quân tử thuộc về bản chất con người, nó ở tận sâu trong dòng máu của họ, có vạch mặt ra thì cũng thế thôi, chứ em đâu có lấy được tế bào Sở Khanh trong con người hắn ra đâu em. (Mai)
> Không cần thiết phải vạch mặt tên họ Sở/ Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
“Không mang thù hận nữa” là lời khuyên đúng, nhưng song song đó mình phải kiếm cách bắt kẻ tội đồ phải quy hàng, sám hối những tội lỗi hắn đã làm mà từ bỏ chứ. Nếu đoàn kết lại, tất cả chúng ta làm được điều đó thì coi như làm một điều phước thiện, sẽ diệt được những ác nghiệp thôi. (Trâm)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Càng có nhiều con mồi chúng càng say, một lúc chúng có thể có rất nhiều con mồi, mồi mới và mồi cũ lẫn lộn, mồi mới thì say mê, còn mồi cũ thì hận thù. Nếu con mồi mà càng hận thù chúng, cứ quay cuồng điên đảo với chúng thì chúng càng thích chứ chúng không sợ đâu. (Hương)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Tôi không còn ý định tìm ai nữa dù là người cùng hoàn cảnh nhưng tôi viết để cảnh báo những cô gái nhẹ dạ. Lỗi tôi làm, tôi chịu, tôi không trả thù đời đâu. Tôi vẫn cho thám tử theo dõi anh ta, vẫn càng ngày nhiều cô gái con nhà lành bị anh ta dụ quan hệ và lây truyền HIV. (Thái)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?/ Tôi bị gã Sở Khanh lừa cả tình lẫn tiền
Chúng tôi nhờ sự kết nối qua mạng điện tử đã phát hiện ra đây không phải là lần lộ tẩy đầu tiên của anh ta. Nhưng không có sự chấm dứt nào hết, những vụ lộ tẩy không cho anh ta biết sợ đủ để chấm dứt thói Sở Khanh, mà chỉ cho anh ta kinh nghiệm, để đối phó giỏi hơn và dối trá quỷ quyệt hơn. (Bình)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Anh ta tán tỉnh và nói rằng chưa có vợ con, là trai tân. Anh ta cũng dành thời gian và đầu tư tình cảm với mình, cũng nói về kế hoạch tương lai, chuyện con cái. Mình cũng đã mang thai con anh ấy. Sau một số lần đến phòng mình chơi, anh ta còn thích và muốn tán tỉnh bạn cùng phòng với mình. (Song)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Với một năm tình cảm đó thì ân huệ cuối cùng có thể dành cho người ta là sự “im lặng”, vì không phải im lặng đã là thua. Con người còn có tí tình mà. Nên nhớ, chẻ hoe ra là giành giật sự công bằng giữa hai người với nhau, nếu không còn thì đừng nên làm gì cả. (Minh)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Hắn dặn ba mẹ hắn phải nói với tôi những gì, dù đã có vợ và đứa con trai 7 tuổi nhưng tôi không thể nào biết. Tôi đã nhiều lần đi theo nhưng không tìm ra nhà, vì hắn chạy từ nhà tôi ra thì lúc nào cũng lòng vòng khoảng một tiếng để vừa điện thoại cho tôi, vừa đánh lạc hướng nếu ai đó theo dõi. (Quý)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Vì bạn hãy nhớ rằng một khi đã được đằng chân, hắn sẽ tiếp tục lân đằng đầu. Biết đâu khi chị bạn mềm lòng rồi, lại có một con mồi khác cho hắn chinh phục? (Thu Hoài)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Theo mình nghĩ bạn nên gửi đoạn băng ghi âm đó cho nhà vợ anh ta để mọi người có thể biết được bộ mặt thật của anh ta, một người như thế sẽ không biết hối cải đâu. (Công Lý)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Hãy để cho tâm mình thật tĩnh lặng, để nhìn rõ sự việc và tìm cho mình một cách ứng xử sao cho tâm hồn thật an lạc, nhẹ nhàng. Đừng mang hận thù, tức giận hay tìm cách trả thù, như thế chính mình sẽ nhận lấy cuộc sống đau khổ. (Hanh Dung)
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Có vấp ngã thì mới thành công được, cuộc đời còn dài... giờ có tố cáo cũng vậy thôi. Tốt nhất chị của bạn nên chấm dứt mọi liên lạc với loại người ấy và sớm tìm lại cho mình cân bằng trong học tập và công việc.
> Có nên vạch trần gã Sở Khanh?
Chị gái tôi đã thu âm toàn bộ cuộc điện thoại hắn van xin "ngàn lần xin tha thứ", "cho anh một cơ hội làm người"... ôi thôi thì đủ cả. Các anh chị cho chị em lời khuyên có nên gửi toàn bộ đoạn ghi âm và bằng chứng tố cáo gã Sở Khanh này cho gia đình, vợ con và bạn bè của hắn hay không? (Lan)