Hiện anh ấy chưa xác định được vai trò, trách nhiệm, suy nghĩ, hành động của người chồng, người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh tin rằng nếu em cứ tiếp tục lăn lộn như thế sẽ có một ngày nào đó em bị suy sụp, không hôm nay thì ngày mai, vấn đề chỉ còn là thời gian. (Dương)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Bạn sợ con mình sẽ đau khổ, bạn sợ cha mẹ buồn ốm, bạn sợ những lời dị nghị. Nhưng bạn lại vô trách nhiệm với bản thân mình. Trong khi một nguyên lý đơn giản rằng, khi bạn buồn, khi bạn nghèo khổ bạn chẳng thể giúp ai vui được.
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Hãy làm việc nhiều hơn, hy sinh hơn vì ngoài việc làm cho gia đình chồng tin, bạn còn phải làm cho con yêu mẹ, lại còn phải tích lũy tiền bạc cho mình. Hãy ngoan như lâu nay đã ngoan, nhưng cần khôn hơn và khéo hơn rất nhiều. (Dung)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Em đừng sợ gia đình chồng có nhiều tiền hơn sẽ làm khó dễ cho em, bản năng người mẹ, tôi tin rằng em biết phải làm gì. Môi trường nhà chồng em đã cho ra đời 2 bản sao đó là chồng em và cô em chồng. Em có muốn con gái cũng lại như thế không, đừng chùn bước em nhé. (Kim Anh)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Nếu như chị vẫn tiếp tục sống như bây giờ thì công việc, xã hội đều đảm bảo, con gái chị được đảm bảo cuộc sống có cả cha mẹ. Tuy nhiên tương lai con gái chị sẽ rất xa cách vì hầu như được em chồng dạy dỗ. Về sau khi lớn lên con bé sẽ khó vâng lời chị. (Khánh)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Hãy can đảm và chịu đau khổ một lần để rồi không khổ nữa bởi vì mình có nghe một vị sư nói rằng "muốn chấm dứt đau khổ chỉ có một con đường duy nhất là phải đi xuyên qua nó". Sống với một người chồng không yêu quý và trân trọng người vợ như Trúc thì hãy mạnh dạn chia tay. (Thanh)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Hãy nói cho họ biết tất cả những gì lâu nay bạn kìm nén, nói lên cảm xúc của mình, điều bạn mong muốn ở họ. Khi trút được gánh nặng trong lòng, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. (Hà)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Em còn rất trẻ, em phải được yêu thương, được chiều chuộng, đừng để phí tuổi thanh xuân với một người chồng chẳng ra gì. Em cũng không thể ra đi với hai bàn tay trắng được, em đã hy sinh rất nhiều rồi nên em xứng đáng có một số vốn riêng để có thể tự lo cho cuộc sống sau này. (Nga)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Nhà ba má chồng mình giàu lắm, vậy mà mình không bao giờ có tiền ăn sáng, nhà cũng chẳng có gì dư để mình có thể ăn. Sáng mình dậy từ 4h làm tất cả, ăn cơm luôn ăn sau, còn gì ăn nấy, đôi khi chỉ có cơm với nước canh thôi mình cũng cam chịu. (Minh)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Trước tiên bạn nên thu thập vốn, có thể phải mất khoảng một năm, rồi lúc đó sẽ bộc lộ. Người chồng chơi game, đúng là không hoặc chưa lớn. Tuy nhiên bạn phải chuẩn bị tâm lý sau này có thể chọn người khác không chơi game mà “chơi cái khác” hay hơn nhưng sẽ có những tật xấu khác. (Phong)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Với một người bố trẻ con như vậy, cháu bé sẽ cần lắm tình yêu của người mẹ là em và đó còn là trách nhiệm của một người mẹ đấy. Em cứ học hành thêm đi, cứ kinh doanh thật tốt đi và hãy quyết định xem mình có muốn gắn bó với người chồng và gia đình nhà chồng hay không. (Trang)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
Chồng tôi không quan tâm đến sex, có khi 2 -3 tháng anh không đụng đến tôi. Tối anh chơi game, tôi học Anh văn qua mạng hoặc đọc sách, sau đó mỗi đứa một cái mền ngủ ngon lành. Nhưng lúc này tôi chợt khao khát được yêu thương, sẻ chia, thấy người ta đi từng đôi mà lòng quặn thắt. (Trúc)