Ở một mình có thể giúp trẻ em phát triển, nhưng một số trẻ có thể đang không nhận được đủ điều đó bởi lịch trình học tập dày đặc.
MỹJohn du Pont thừa kế gia tộc tỷ USD, khi nhỏ phải trả tiền để người ta làm bạn với mình, lớn lên "làm bạn" với cocain.
Cưới được 7 năm, Đông nói mình làm thay vợ mọi việc nhưng không hiểu vì sao vẫn bị phản bội nhiều lần. Đỉnh điểm anh phát hiện vợ ngoại tình với chính đồng nghiệp cũ anh từng dẫn về nhà.
MỹNhiều phụ nữ hiện đại vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân. Nhưng khi Covid-19 ập đến, họ mới thấm thía nỗi cô đơn.
Cô đơn có thể khiến bạn nhìn cuộc sống tiêu cực. Do vậy, chìa khóa để loại bỏ sự cô đơn là điều chỉnh "ống kính xã hội" theo hướng tích cực hơn.
Yardley Wong, người bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess, tuần trước dùng điện thoại chụp ảnh cánh cửa cabin đóng kín.
Phải chết cô độc mà không ai tìm thấy là nỗi lo âu chung của rất nhiều người già Trung Quốc, trong đó có ông Han Zicheng.
Tôi chán chường, thất vọng nhiều, thiếu chịu đựng, thường xuyên để những cảm xúc tiêu cực sai khiến.
Đường cao tốc US 50 được mệnh danh là “Con đường cô đơn nhất nước Mỹ” khi kéo dài gần 700 km nhưng lại rất hiếm điểm dừng chân bên đường và luôn vắng bóng xe qua lại.
Với con dao, viên gạch và đoạn gỗ có đầu nhọn, ông Quý đã phá tan, đào bới ngôi mộ được xây kiên cố.
Người đàn ông 58 tuổi được tìm thấy sống một mình, chỉ dùng rượu để giữ ấm ở nơi vừa lạnh nhất Trung Quốc vừa không có ai sinh sống trong hơn một thập kỷ qua.
Nhiều năm sau khi trận lụt nhấn chìm thị trấn Epecuen ở Argentina dưới nước, ông Pablo Novak trở lại đây và sống cuộc đời cô độc giữa đống đổ nát, trông như khung cảnh một bộ phim về ngày tận thế.
“127 Hours”, “Gravity” hay “Into the Wild” là những tác phẩm điện ảnh với hầu hết thời lượng chỉ xuất hiện một diễn viên.
Cây keo Ténéré từng được xem là cây cô đơn nhất trên trái đất. Trong vòng bán kính 400 km, nó là cái cây duy nhất nằm trên sa mạc Sahara cằn cỗi.
Một cụ bà sống giản dị khiến cả New York bất ngờ khi để lại số tiền 20 triệu USD cho các thư viện và công viên trung tâm sau khi qua đời.
Cưới vợ chưa được bao lâu, chàng thanh niên Hồng Năm hăm hở sang Đức lao động mong kiếm tiền, rồi dòng đời xô đẩy ông xa quê đến 30 năm. Vợ ông ở Việt Nam bán nhà đánh bạc, con cái cũng không ưa bố.
> Những mảnh đời Việt ở trời Tây
> Di thư của người bà gửi đứa cháu tù tội ở Đức