Tôi và bạn là bạn thuở đi học, trước chỉ là những người bạn thân bình thường, từ lúc nào đó đôi bên đã thích nhau mà chẳng ai hay.
Tôi là mẹ đơn thân 10 năm rồi, cả hai ở gần nên nhanh chóng gặp mặt sau một tháng trò chuyện qua email.
Tôi quen anh từ khi còn đi học; anh hào hoa phong nhã, chúng tôi thường đi chơi cùng nhau.
Tôi kết hôn năm 2015 và có bé gái sáu tuổi, vợ chồng đều 45 tuổi; chồng cặp bồ và có con riêng.
Anh là người hiền lành, có tính thương người; trước khi cưới nhau, anh nói với tôi việc có con rơi.
Tôi 35 tuổi, gia đình êm ấm, vợ đẹp và hai đứa con ngoan, kinh tế tương đối khá giả khi đã tự do về tài chính.
Tôi 39 tuổi, đang là công chức, sống ở TP HCM. Vừa qua tôi vô cùng bối rối khi người phụ nữ quen cách đây gần hai năm nhắn tin báo đã có con cùng tôi.
Năm 19 tuổi tôi đã lầm lỡ và mang thai. Tôi một mình nuôi con nhỏ trong cay đắng, ba bé không ngó ngàng tới mẹ con tôi.
Sinh ra ở miền quê nghèo một tỉnh miền Trung, ngay từ nhỏ tôi đã học cách tự lập, tuổi trẻ cũng có những lúc sai lầm.
Tôi có con với người đàn ông lớn tuổi, đến với anh ta chỉ vì tiền nhưng không may có con.
Tôi là tác giả bài: "Bạn trai có con với hai cô người yêu cũ". Tôi đọc hết ý kiến của độc giả nhưng chắc bài viết ngắn quá nên mọi người hiểu sai vấn đề.
Tôi là tác giả bài: "Tình cũ sinh con một năm mới biết tôi là cha đứa bé". Tôi xin bổ sung một số tình tiết để các bạn có cái nhìn tổng quát hơn và tư vấn giúp.
Tôi 29 tuổi, làm việc ở nước ngoài, trải qua một mối tình lâu năm và không có kết quả như mong muốn. Giờ tôi hết cảm xúc để yêu thương ai đó thật lòng.
Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi ba con nhỏ. Theo quy luật cuộc sống, ai cũng sẽ khuyên tôi: "Yêu ai thì yêu, cặp ai thì cặp, tận hưởng cuộc sống của mình và chăm lo cho các con".
Sinh con xong, có người ở vài tuần, có người ở vài tháng rồi lại đi, đa số họ chọn bế con ra ngoài đời bươn chải để mưu sinh.
Giấu chuyện này thì con tôi sẽ có bố, tôi có một gia đình cùng sự nghiệp ở phía trước sau khi đến Mỹ.
Cô ấy sống buông thả, nghiện, lại bán ma túy để có tiền. Mẹ cô ấy chơi bạc, dượng và em trai cũng trong tù rồi.
Tôi không biết mình phải làm như thế nào để giảm bớt sự đau lòng cho người thân và bù đắp tội lỗi đã gây ra.
Tôi chẳng có ai ngoài con, không muốn chia sẻ con nhưng mệt mỏi khi phải luôn giấu kín về bé như thế này.
Mẹ chồng khuyên tôi không nên nói với anh, nếu anh biết sẽ không tha thứ cho tôi và mẹ.