Tôi không nghĩ rằng khi bác sĩ nói khả năng làm mẹ của bạn rất thấp hoặc không thể là cuộc đời của bạn đã chấm hết. Ngay sau khi bạn đã bỏ đi giọt máu của mình hãy cố gắng ăn uống, nhớ kiêng đúng những gì bác sĩ nói.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Lần thứ hai mình sảy thai được một tháng thì vợ chồng ra tòa ly hôn. Lúc đó mình cũng chán nản, thất vọng như bạn bây giờ. Mình cũng sống những ngày mà sống không ra sống, sống mà như chết, đúng là một cái xác không hồn. (Nguyen Le Hong)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tôi thật lòng nhắn nhủ với các cô gái đang trưởng thành, hãy sáng suốt trong tình yêu, đừng sống buông thả, đừng tin vào lời ngon ngọt của những người mà mình chưa thực sự kết hôn. Người ta đã kết hôn rồi, còn đau khổ vì chồng nữa là... (Kim Binh)
> Bạn trai chối bỏ cái thai 6 tháng
Trước khi tôi còn ở VN, nghe qua thì cứ nghĩ xã hội Âu Mỹ ăn chơi thác loạn lắm. Nhưng thực tế từ khi sang sinh sống và làm việc ở đây thì tôi thấy khác hẳn (tôi đã ở cả châu Âu và châu Mỹ mười mấy năm rồi). (Hùng)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Có thể không phải ngay bây giờ mà là chọn thời điểm bạn cho là thích hợp nhất. Nhưng phải mau chóng để gia đình có thể giúp bạn trong quá trình điều trị. Mình chắc rằng mẹ và chị gái sẽ mở rộng vòng tay để chia sẻ, yêu thương bạn. (Le Thuong)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Khi bạn biết nhu cầu của mỗi giới, những điều mà phái nam muốn bạn sẽ bớt “ngây ngô" hơn. Nó hơi “thực tế" nhưng mà có ích đấy. Những điều này có trên sách báo nghiêm túc, chứ không phải vào mấy trang web bậy bạ đâu.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Ngoài giờ làm, tôi nằm bẹp ở nhà cỡ chừng một tháng rưỡi, chán nản và tuyệt vọng, làm cho gia đình tôi buồn, nhất là cha mẹ tôi. Nhưng rồi vào một ngày cuối tuần, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ làm cho tôi có một cảm giác là tôi đã bị trễ...
> Có ai vấp ngã như tôi?
Mình cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ chúng ta luôn đổ lỗi cho tình yêu "vì yêu anh em mới hiến dâng cho anh", "vì anh, em sẽ làm tất cả"... Nhưng chúng ta đâu biết đó là một sai lầm rất lớn.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Kể cho em nghe chuyện của tôi để em biết rằng tôi cũng đang sống trong tình cảnh chẳng sáng sủa gì hơn em. Cuộc sống này đôi khi rất nghiệt ngã, không chỉ có em, tôi mà còn rất nhiều người khác đã và đang đối diện với nó, có khi còn đau xót hơn thế nữa. (Anh Duyen)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Mình thật ghê sợ câu mẹ anh ta đã thốt ra với mình rằng “Tất cả mọi tội lỗi là do mình gây ra, giờ cô hãy bỏ nó đi. Còn nếu không cô muốn giữ lại thì hãy tự chịu một mình và gia đình họ không biết”.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Bạn phải cứng rắn lên, hãy nghĩ về tương lai phía trước nữa Mai à, chứ không phải ngày nào cũng suy nghĩ về những gì đã qua. Đây coi như là bước ngã trong cuộc đời của mình. Hãy cố gắng đứng dậy để đi. (Thanh Giang)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Thế giới vẫn còn nhiều điều đẹp lắm em à. Nếu em tuyệt vọng như vậy hoài thì em sẽ bỏ lỡ những điều em chưa làm được, những ước mơ của em nữa, hãy quên kẻ vô tình kia đi Mai.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Con gái tôi mất lúc được 39 tuần trong bụng chỉ vì một tai nạn hy hữu với dây rốn mà chính bác sĩ cũng không dự đoán được. Tôi đã trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời mình, tôi mất hết niềm tin và mục đích của cuộc sống.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Người ta thường nói phụ nữ "yêu bằng tai" (tất nhiên không phải là tất cả) cho nên điều tôi cầu mong nhất là chị em hãy "bản lĩnh để làm chủ cảm xúc trước những lời mật ngọt". Nói thì dễ nhưng làm mới khó, và cũng chính vì khó nên tôi mới 'cầu mong' chứ! (Song Hao)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Khi ấy tôi cũng cô đơn bơ vơ một mình thế nhưng tôi đã tự mình đứng lên, tôi tìm đến bác sĩ và thực hiện như những gì bác sĩ khuyên. Giờ đây tôi đã hoàn toàn khỏe lại và có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm sau bao nhiêu sóng gió. (Ly)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Bạn nên nhanh chóng tham gia vào một bất cứ khóa học nào mà bạn thích, chẳng hạn như khóa học nâng cao nghiệp vụ của mình, khóa học thể dục, khóa học nhảy, hay cắm hoa, trang điểm... (To Nga)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Hãy dũng cảm đứng lên, tìm lại chính mình, danh vọng, địa vị, tiền tài... có rất nhiều thứ để chị theo đuổi. Cuộc đời người ngắn ngủi lắm, chị hãy nén đau, lấy đó làm bàn đạp, đứng dậy và chứng tỏ mình. (Dung Do)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Khi tôi lập gia đình và khi có con tôi hiểu ra một điều rằng không ai thương con bằng mẹ, người đàn ông nhiều khi họ sẵn sàng bỏ cả vợ và con để ra đi. Tôi nghĩ em phải mỉm cười vì cũng may là không cưới người đó làm chồng, đừng bi quan nữa. (Thanh Huyen)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Bạn hãy tới gặp bác sĩ và xin tư vấn cách giữ gìn, chăm sóc sao để có thể tăng cơ hội làm mẹ. Chưa có điều gì khẳng định rằng bạn không còn khả năng sinh con. (Cuc Phuong)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Như nhà thơ Tố Hữu đã nói, con người không vấp ngã không thể vững vàng, khôn lớn, không thể thành công khi chưa từng thất bại. Lịch sử khoa học rõ ràng chứng minh điều này. Hay chính sự vấp ngã cũng là yếu tố tạo nên cuộc sống của chúng ta. (Huong Nguyen)
> Có ai vấp ngã như tôi?