Tôi là nữ, 30 tuổi, làm tại ngân hàng ở huyện, cũng gọi là ổn định, khá lận đận trong chuyện tình cảm.
'Bố vợ ngăn cấm tụi mình đến với nhau, nhưng giờ mình hiểu rằng, bố làm vậy vì muốn tốt cho mình', chàng rể chia sẻ.
Tôi là người bạn trai trong bài: "Quen vài hôm anh đã đòi gần gũi". Tôi thường đọc VnExpress, tình cờ thấy bài này, biết là viết về mình. Xin được chia sẻ vài dòng.
Tôi 25 tuổi, đi làm được 2 năm, trước kia học tại trường kỹ thuật lớn ở Sài Gòn, gia đình ở quê tạm ổn, ba mất năm tôi học lớp 12.
Tắt chức năng theo dõi vị trí, không khoe ảnh trong khi đang du lịch, không khoe đồ đắt tiền để đảm bảo an toàn cho bạn.
Phát hiện chồng cung phụng bồ nhí, chị Hoài (Hà Nội) tìm được cách tách cô ta khỏi chồng chỉ trong 3 ngày.
Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh này là gì? Theo trang Rightba, nó sẽ tiết lộ về tính cách bạn hoặc dễ gần, khó gần, hoặc luôn thận trọng...
Có lần cô bạn thân của tôi nói rằng việc bạn trai tôi yêu tôi quá nhiều như vậy không tốt. Chẳng may hai đứa chia tay, anh ấy sẽ không chấp nhận được.