Tôi muốn tặng một món quà nhỏ cho người con gái tôi đang để ý, nhưng đám bạn tôi lại nói rằng đó là ngày con gái tặng cho con trai thôi.
Em và anh yêu nhau hai năm nhưng từ khi chuyển đến chỗ làm mới anh bảo bận nên ít khi chủ động nhắn tin cho em.
Càng sát ngày cưới, hai đứa càng tranh luận. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều nói không yêu tôi.
Chúng tôi là bạn học từ năm nhất đại học. Chỉ có điều bạn là người ít nói nên hiếm khi nói chuyện ở ngoài, mà chỉ nhắn tin qua lại với nhau.
Có người khuyên nên mua dây chuyền nhưng tôi chưa thấy ai cầu hôn bằng cách này cả.
Khi biết người ta phản bội, tôi có nói rõ nếu người ấy chấp nhận quay về thì tôi sẽ bỏ qua tất cả.
Có lần cô bạn thân của tôi nói rằng việc bạn trai tôi yêu tôi quá nhiều như vậy không tốt. Chẳng may hai đứa chia tay, anh ấy sẽ không chấp nhận được.
Hôm rồi tôi mượn laptop của bạn trai và vô tình thấy trong lịch sử hoạt động anh ấy xem 1-2 lần mỗi tháng.
Sau một năm chia tay, anh ấy chuyển làm công ty nước ngoài, lương tăng gấp nhiều lần, nhưng bạn gái không phải là tôi nữa.
Tôi và anh làm chung công ty nên chưa công khai tình cảm. Bạn gái cũ của anh không biết chuyện, nên dù đã chia tay nhưng việc gì cũng nhờ anh ấy.
Tôi với cô ấy quen nhau hơn 5 tháng mà không biết cãi nhau bao nhiêu lần, mỗi lúc như vậy cô ấy lại nói chia tay.
Cả bố mẹ và anh chị tôi đều phản đối tôi yêu anh vì gia đình anh quá nghèo, sau này chúng tôi không thể sinh sống ở quê anh.
Tôi mới cưới vợ hồi tháng 4 năm nay, nhưng chỉ trong vài tháng cô ấy đã bỏ nhà ra đi hơn 5 lần.
Tôi thích cô ấy mà mỗi lần gặp là cô ấy lại tỏ ra xa lánh, nhưng các anh chàng khác thì rất thân thiện.
Cô gái tôi thích đã nhận lời sẽ đi chơi với tôi vào cuối tuần này. Giờ tôi đang rất hồi hộp chưa biết nên làm gì vào hôm đó.
Tôi đã xóa những tấm hình của hai đứa, nhưng không xóa được nó trong tim. Giờ đây cô ấy đã phản bội tôi, lén lút nhắn tin với người mới.
Trước đây vợ tôi rất giỏi nhưng ba năm nay từ khi khi có nhà và xe đẹp thì vợ sinh ra ăn nhậu.
Tôi 20 tuổi, phải lòng một người phụ nữ có chồng, một con và lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.
Khi không có ai, anh thường ra nắm tay, ôm và còn hôn lên má tôi, thế mà chưa bao giờ nói thích tôi.
Năm nay tôi 25 tuổi, tôi quen anh một cách tình cờ nhưng tình cảm ngày càng sâu sắc. Một hôm anh hỏi tôi là có mê tín dị đoan không.