Trước ngày cưới, không muốn sau này lục đục chuyện tiền nong chúng tôi đã thoả thuận quà cáp biếu xén nội ngoại như nhau và công khai mọi khoản chi tiêu. Nhưng sau 5 năm cưới, anh không thực hiện được điều nào trong 2 điều trên. Giờ tôi cũng rất phân vân trước quyết định có nên chia tay với anh hay không. (Nhu)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng / Hải sợ sự vô cảm của vợ
Là một người đàn ông trong gia đình mà anh Hải thể hiện sự tự ti về hoàn cảnh gia đình mình một cách thái quá. Nên nhớ “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”... và đó chính là anh đang không trực tiếp chê/hạ thấp chính gia đình mình.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng / Hải sợ sự vô cảm của vợ
Tôi cảm thấy thương bố mẹ tôi vô cùng, giá mà chồng tôi cũng quan tâm đến bố mẹ tôi như mẹ của anh ấy. Qua hoàn cảnh của tôi, tôi nghĩ anh Hải và các đức ông chồng khác hãy xem lại cách đối xử của mình với gia đình mình và gia đình vợ đã thực sự công bằng chưa. (Tam Nhu)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Với tình huống của anh Hải, theo tôi cứ mắc đâu gỡ đó. Anh đang "mắc quai” vì chuyện cái nhà thì nên chuyển nhà đi, đừng lo con cái khổ vì chính trong hoàn cảnh khó khăn chúng mới hiểu được rõ hơn tấm lòng cha mẹ. (Minh)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Có điểm khác biệt với vợ anh Hải, vợ tôi thì nữ công gia chánh rất cừ, nấu ăn ngon, chăm sóc từng bộ đồ cho tôi. Tuy nhiên cô ấy cũng có điểm chung là thường ra hiệu gội đầu, và nói thật với anh, mỗi lần như thế, tôi rất vui khi làm xe ôm đưa vợ đi. (Nguyen Quoc Trung)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Rõ ràng môi trường sống được nuông chiều đã tạo nên tính cách của vợ anh Hải. Các cụ bảo cần phải dạy vợ từ khi mới về. Mình nghĩ bạn có thể "dạy” từ lúc này cũng chưa muộn. Dạy ở đây không phải là cầm roi dọa nạt, mà có khi anh Hải cũng nên cùng học với cô ấy. (Quynh Luu Manh)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Không phải cứ ở nhà do bên vợ cho là tự ti và phải lép vế, chính tại anh Hải không tỏ rõ quan điểm khi nhận ngôi nhà. Ngược lại, trong thâm tâm của anh lại nghĩ rằng mình là chuột và vì sa vào hũ nếp nên chịu lép vế với vợ. (Hòa Bình)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Vợ tôi ban đầu cũng không phải là người sống quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, tôi dần dần thay đổi được vợ bằng cách: quan tâm đến vợ con, gia đình bên vợ, tâm sự với vợ... Vợ tôi cũng dần hiểu ra và chủ động quan tâm đến gia đình chồng. (Tran The Tam)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Để một người thành thị và một người nông thôn có cuộc sống hôn nhân hòa hợp, tôi thiết nghĩ cả hai bên (vợ, chồng, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ) phải thay đổi một chút cách nghĩ của mình.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Vợ tôi luôn đòi hỏi phải công bằng đôi bên nội ngoại nên tôi cũng rất sòng phẳng. Ngày lễ, Tết biếu ông bà nội cái gì thì biếu ông bà ngoại cái ấy. Nhưng nghĩ cảnh mình và ông bà ngoại thì ăn sung mặc sướng, còn bố mẹ trên 70 tuổi vẫn phải kiếm ăn mà buồn quá. (Quang Tuấn)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tết và dịp lễ tôi đều mua quà gửi cho gia đình anh và cả cho gia đình tôi (nói là của anh gửi). Vì anh ấy nghĩ rằng gia đình tôi giàu rồi, không cần nữa. (Kim Ngan)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chúng tôi là phái yếu mà, lúc nào cũng mong các anh quyết đoán, mạnh mẽ để được nhờ cậy bờ vai các anh. Nhưng qua những gì anh kể về cách anh xử lý tình huống, tôi thấy anh dở quá, không bản lĩnh, không thông minh và sự thiếu tự tin đã làm anh giải quyết mọi chuyện rối như tơ vò. (Me cun)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng / Hải sợ sự vô cảm của vợ
Dù là tiểu thư thành thị, quen sống hưởng thụ thì vợ anh cũng hiểu được là chuyện con cái đóng tiền hàng tháng nuôi mẹ già là chuyện bình thường, tất nhiên chị ấy cũng sẽ không thèm bì tị gì với người chị nghèo của anh về trách nhiệm nuôi mẹ. (BT)
> > Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Nếu có bạn nào rơi vào hoàn cảnh như anh Hải, hãy xác định “mình không phải là chuột“ và may mắn gặp “hũ nếp“ là điều kiện tạo thuận lợi ban đầu cho mình nỗ lực làm việc một cách lương thiện như một người nông dân cần cù để “đổ đầy thêm hũ nếp". (Sontung)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Dù là bố mẹ vợ bạn có khá giả cũng cần có quà biếu thể hiện sự quan tâm của con cái với bố mẹ. Nên mua quà (không quan tâm về giá cả) mỗi khi về quê hoặc đi công tác về để biếu bố mẹ, thể hiện tấm lòng mình chứ không phải là nịnh bợ gì. (Van)
> Hải sợ sự vô cảm của vợ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi thấy khi cưới vợ, anh hoàn toàn tách vợ ra khỏi gia đình anh, có khi chưa bao giờ anh tâm sự, chia sẻ đời sống khó khăn thường ngày cho cô ấy. Chưa bao giờ coi cô ấy là chỗ dựa tinh thần hay là nơi đồng cảm với những khó khăn trong gia đình anh. Anh chỉ cứng nhắc đề nghị gửi tiền. (Thu Ngan)
> Hải sợ sự vô cảm của vợ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Đứng trước sự bực tức, khó chịu mà không quyết tâm thực hiện việc thuyết phục vợ bằng nhiều hình thức, biện pháp hữu hiệu thì hơi khó thay đổi tình hình. Vợ anh cũng chẳng có gì đáng tự hào cả khi không biết làm một cái gì đó hữu ích như nấu cơm, giặt giũ... bởi vì không biết làm là giảm đi kỹ năng sống, giảm khả năng sống sót nếu gặp hoàn cảnh khó khăn. (Hoan)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chồng tôi thợ hồ kiêm thợ mộc và ráng học thêm nghề lái xe (nói ráng là vì không có thời gian và tiền bạc cho việc học nghề). Tôi ở nhà may vá có khi chỉ ăn qua loa cho xong bữa trưa, chờ đến tối chồng đi làm về mới nấu cơm ăn. Dù nghèo chúng tôi vẫn yêu thương nhau. (Ngọc Lan)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi đã là phụ huynh, là thế hệ của bố mẹ chồng/vợ. Thực tế vấn đề của bạn là sốc văn hóa, khi hai lối sống quá khác biệt đụng nhau. Đôi nào cũng gặp vấn đề này. Chỉ có điều khoảng cách giàu nghèo của gia đình vợ và gia đình chồng càng lớn thì cú sốc này càng mạnh. (Tran To Nga)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Mình phải quý trọng và có hiếu với ba mẹ mình (không nên phân biệt đó là ba mẹ vợ/chồng hay ba mẹ ruột). Sau này khi có con cái thì con cái của mình cũng sẽ học theo cách cư xử của mình đối với ba mẹ và người lớn. Trái đất này là tròn, mình gieo quả nào thì sẽ gặt quả đó thôi. (Vy)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng