Lần thứ 7 làm thụ tinh trong ống nghiệm, chị Thủy 35 tuổi ở Hà Nội có bầu nhưng thai lưu và vẫn cố thử vận may thêm lần nữa.
Que thử thai 2 vạch, xét nghiệm máu cũng khẳng định đã có bầu, khi bụng đã to lùm lùm vợ chồng chị Thủy (Hà Nội) vẫn không dám tin mình thực sự sẽ có con sau 20 năm tuyệt vọng.
Lấy chồng từ năm 17 tuổi nhưng tận năm 35 tuổi chị Nga (Phú Thọ) mới biết đến cảm giác mang thai.
Nhìn con gái xinh xắn, mạnh khỏe 3 tuần tuổi, hạnh phúc ngập tràn trong lòng ông bố Lê Trung (Phú Thọ). Anh từng tuyệt vọng khi chữa yếu tinh trùng.
Vừa nghe thầy thuốc hỏi "Chồng đâu sao hôm nào em cũng một mình", chị Nhàn rơi nước mắt. Anh xã chị tự cho mình cường tráng, không thể có vấn đề nên nhất định không chịu đi khám.
Lấy chồng hơn một năm không có thai, chị Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đi khám mới hay bị đa nang buồng trứng. Dùng thuốc kích trứng vài lần mà kích thước nang noãn, niêm mạc không đủ đậu thai. Chẳng ngờ uống 20 thang thuốc Đông y chị đã có bầu.
Tôi lấy chồng gần một năm mà không có thai. Tháng 7/2010, tôi đi kiểm tra tại một cơ sở tư nhân ở Hà Nội thì vòi trứng và buồng trứng bình thường. Bác sĩ cho dùng thuốc kích rụng trứng, 2 tháng sau tôi có thai.
Tôi năm nay 25 tuổi, lập gia đình gần một năm và có thai được 11 tuần thì bị lưu. Tôi hút thai vào đầu tháng 6, đang rất lo lắng cho lần mang thai tiếp theo.
Nhiều người rỉ tai nhau, có trường hợp ròng rã "kiếm con" mấy chục năm không được thì nhờ Đông y, sang tứ tuần lại đậu thai. Có người sẩy thai cả chục lần thì chỉ qua vài thang thuốc lại giữ được em bé.