TAND Tối cao đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên nhằm đề cao việc giáo dục, hạn chế áp dụng giam giữ và cho phép VKS truy tố mức phạt bằng một nửa người lớn.
Con tôi 17 tuổi, đánh thanh niên 19 tuổi gây thương tích 12%. Gia đình tôi đã bồi thường toàn bộ viện phí cũng như các chi phí cần thiết khác để nạn nhân hồi phục.
Con tôi 7 tuổi, được ông nội tặng 2 cây vàng để làm của hồi môn sau này. Gia đình đang khó khăn, tôi có thể bán vàng này để lo toan cuộc sống không? (Phương Thanh).
Điều 163 Bộ luật Lao động 2012 quy định, nếu thuê lao động dưới 18 tuổi, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau.
Vị bật nhạc to át tiếng gào thét của cô bé 12 tuổi bị cưỡng bức trong taxi, dọa giết nạn nhân nếu mách với gia đình.
Tôi vừa mở cơ sở làm đồ gốm, nhiều người đến xin việc là trẻ dưới 15 tuổi nên rất phân vân về việc tuyển dụng.
Sau hai tháng tạm hoãn để điều tra bổ sung, hai thiếu niên cướp bánh mì ở Sài Gòn bị đưa ra xét xử.
Đói bụng nhưng không có tiền, Tuấn cùng bạn giả vờ hỏi mua bánh mì rồi giật, bỏ chạy.
Tôi có con ngoài giá thú nhưng chưa làm thủ tục nhận. Nay không may mẹ đứa trẻ qua đời, con còn nhỏ nên tôi có ý định đón về ở chung nhưng bị vợ phản đối.
Sau ba tháng ra tay sát hại đấng sinh thành, Đạt phải nhận mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên.
Cường thuê xe ôm đi đến khu vực vắng rồi cứa cổ tài xế, kéo xác vứt xuống mương, cướp tài sản. Bị đưa ra xét xử, hắn dửng dưng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân, không một lời xin lỗi.
Tưởng nhầm anh Hồ thuộc nhóm thanh niên vừa đuổi đánh mình khi tranh giật đồ cúng cô hồn, Tuấn đoạt mạng anh này bằng một nhát dao.
Phải nhận mức án cao nhất dành cho bị cáo chưa thành niên, đến phiên toà phúc thẩm, Dương bất ngờ khai ra kẻ đã cùng mình giết người, cướp tài sản.
Bị tạt axít mù hai mắt, Mai không thể đi làm kiếm tiền nên nghĩ ra cách mua màn về ngăn nhà thành 2 phòng cho gái mại dâm thuê tiếp khách làng chơi.
Khi hàng xóm nhờ chở đi tìm người đánh trả thù, Phương được cho là cố ý đụng vào xe đối phương khiến phạm tội giết người.
Được thuê hái cà phê, Thư và Luân thấy công việc không thích hợp nên xin lại giấy tờ tùy thân. Không được chủ chấp nhận, chúng ra tay sát hại vợ chồng chủ rẫy để cướp tài sản.