Dù chẳng nhìn nhưng chị chủ quán vẫn chặt gà 'đều như bắp' trong thời gian rất ngắn.
Thay vì nghiên cứu slogan, thực đơn, trang trí... chủ chỉ cần đốt vía là đã có thể hóa giải ngay tình trạng quán ế ẩm.
Từng là chủ một quán thịt chó nổi tiếng 5 năm ở Long Biên, gần đây anh Tùng phải cân nhắc việc bỏ nghề vì lượng khách quen không còn, điều tiếng về "nghề" ngày càng gay gắt.
Thật khó hiểu với những người chỉ gọi ly cà phê 20.000 đồng mà ngồi lỳ từ sáng sớm đến tối, thản nhiên dùng điện và wifi 'chùa' của quán.
Đang vắng khách thì bỗng có đoàn khách đông đảo viếng thăm làm anh chủ như bắt được vàng.
Chủ quán ngó trước ngó sau rồi vừa làm vừa chạy nhưng hóa ra đó lại chính là sở thích của ông chủ.
Hải DươngMở quán cà phê để môi giới bán dâm, Phạm Văn Thư (40 tuổi, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Huê (35 tuổi, Thanh Hóa) bị bắt.
Việc phát hiện, ngăn chặn, và xử phạt người uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe là trách nhiệm của CSGT chứ không phải chủ quán nhậu.
Bài viết đang được sự chú ý của cộng đồng mạng trong thời buổi bão giá.
Người đi đường chỉ biết thở dài khi nghe lý do phá sản của ông chủ.
Nhiều người chẳng cần biết đúng sai thế nào, lập tức ùa vào 'ném đá', chửi bới, đòi đánh sập quán ăn, cửa hàng bị 'bóc phốt'.
'Tôi chứng kiến tận mắt những người trong bộ đồ vest, tay bưng bát phở ngồi xổm bên lề đường, ngay miệng cống mở, nghe chửi vẫn ăn ngon lành'.
Nhiều hàng quán có thái độ trịch thượng, bán hàng như ban ơn, nhưng cũng có không ít du khách tự cho mình là thượng đế, đòi hỏi quá đáng.
Vĩnh LongBà Nguyễn Thị Kim Hoà, chủ quán nhậu, bị phạt 45,7 triệu đồng vì thuê người chuyển giới mặc bikini nhảy múa phục vụ khách.
Quán bán món trứng cá hồi đóng hộp nên ghi tắt là "trứng cá hồi hộp", vô tình để lại ấn tượng khó quên cho thực khách.
Bán được một lại muốn khách hàng mua hai, cụ ông khiến cho khách hàng không dám quay lại.
Chủ quán đã hướng dẫn về cách lấy ống hút và thìa để phù hợp với từng món rất nhiều lần nhưng nhân viên vẫn quên.
'Meo meo ngồi ở cửa đón chào khách, khách vào quán vui lòng vuốt ve em mèo xíu nha, xin cảm ơn', chủ quán viết.
Chủ quán đã đặt những chiếc khay đồ ăn lên đó và có luôn một băng chuyền đồ ăn chuyển động liên tục khiến khách hàng thích thú.
Khẩu hiệu của quán cơm này chắc là: 'Vui lòng khách đến, vừa lòng chị chưa?', một cư dân mạng hài hước.