Thứ sáu, 29/3/2024

Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Có con với vợ cũ, cả hai gia đình đều tan nát

Cái cảnh tranh giành người đàn ông, tranh giành từ trách nhiệm, đến tiền bạc, đến thời gian cứ kéo dài. Hồi kết cho chuyện tưởng chỉ có trong mơ đó là hai đứa con lớn của cô lớn lên khinh thường mẹ, sau hư hỏng. Chú thì vợ mới đuổi khỏi nhà, về vợ cũ thì vợ lại chán. (Ngoc)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Buông tay với quá khứ đau khổ đi chị Vân à

Có thể tương lai sẽ không bằng cái cũ, nhưng chắc chắn là không còn chứa đựng những khổ đau, dằn vặt và sự hận thù của quá khứ. Còn nếu như cơ hội mang đến cho ta một tương lai hạnh phúc và yên bình hơn thì sao, nếu chị còn níu kéo quá khứ thì có phải chị đã bỏ mất cơ hội tương lai đó? (Hoa)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ/ Đồng cảm với những người trong câu chuyện của chị Hoa/

Hai chị hãy bình tĩnh để giải quyết chuyện gia đình

Mọi chuyện đã đi đến mức quá xa như hai chị mong đợi, vậy hãy bình tĩnh và tìm giải pháp đúng đắn thích hợp cho hoàn cảnh của hai chị. Ai tốt ai xấu chỉ có chính lương tâm mình biết rõ hơn ai hết, không cần biện hộ. Biện hộ cho chính mình khác nào vạch áo cho người ta xem lưng có nhiều vết sẹo.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Mọi người chỉ đưa ra ý kiến khách quan cho vấn đề của chị

Tôi nghĩ đây là một diễn đàn, và ý kiến mọi người là khách quan, không thiên vị ai cả! Cũng chẳng ai có ý muốn làm ai khổ thêm cả. Nếu chị đã mệt mỏi thì tôi thiết nghĩ chị hãy tự tìm ra cách giải quyết cho chính mình, có lẽ mọi lời góp ý đến chị không cần thiết. (Nên)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị Vân đừng tiếp tục là nạn nhân của chồng cũ

Vì lòng tự trọng cá nhân, vì sự phụ bạc mà chồng chị đã đối xử với chị trong thời gian chung sống, tôi mong chị dừng lại mục đích có con chung với chồng cũ và hãy chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Dừng lại đi chị và hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, khổ đau rồi sẽ qua. (Ly)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Nếu quá mệt mỏi, mong chị hãy dừng lại kế hoạch

10 người thì 9 người phản đối kế hoạch có con với chồng cũ của chị. Chị hãy tự trọng và yêu quý bản thân mình hơn để nuôi dạy con tốt và ngẩng cao đầu đi tìm hạnh phúc mới. Tôi xin chúc chị quyết định sáng suốt nhất.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị đừng tiếp tục mù quáng mà thêm khổ

Chị là người thiếu thốn tình cảm, lại gặp phải ông chồng đang ở với vợ mà đàn đúm, trai gái. Ly hôn xem như điều rất may mắn vì chị không phải sống với con người xấu như anh ta. Vậy mà tới giờ chị vẫn mù quáng, lại tiếp tục để cho con của mình có cơ hội thừa hưởng cái "đức" của anh ta nữa.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị đã quá tự cao khi nhận mình là người tốt

Người đọc không còn ủng hộ chị nữa, vì họ hoài nghi "người tốt mà phá hoại gia đình người khác sao". Chị và chị Hoa đều là phụ nữ, đều đã có một đứa con, đều định sinh thêm một bé nữa. Tại sao chị muốn dùng kế hoạch của mình để đẩy chị Hoa thế chỗ của chị hiện nay: hạnh phúc tan vỡ, cô đơn nuôi con? (Nguyên)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chúng tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp vào việc của chị

Tôi thấy mọi người đều không đồng tình với việc đi xin con bằng phương pháp tự nhiên của chị đối với chồng cũ cũng như không đồng tình với thái độ ủng hộ của anh ấy. Chúng tôi góp ý theo những gì chúng tôi cho là đúng, nghe hay không là tuỳ thuộc vào người trong cuộc.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị Vân nên nhớ câu 'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân'

Em thấy không phải là 9 người 10 ý, mà là gần như hơn 9 ý kiến trên 10 người đều thấy chuyện có con với chồng cũ khi anh ấy đã có gia đình mới là không đúng, không nên. Chuyện này vốn dĩ không mệt mỏi đến vậy nếu như chồng cũ của chị và chị nhận thức được vấn đề. (Mai)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Mong chị đừng bận tâm những lời nói của dư luận

Chị cố gắng đừng buồn bực hay mệt mỏi vì những người mà chị chẳng hề quen biết, bởi vì sức ép của dư luận hàng xóm, cơ quan, gia đình chị cũng như gia đình anh ấy cùng chị vợ đã là quá đủ với chị rồi. Sự bình tĩnh và sáng suốt của những người trong cuộc sẽ đưa đến giải pháp tốt nhất cho cả ba. (Hoàng)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị Vân nên đối mặt với sự thật, hơn là 'mặc kệ đời'

Là một người đàn bà đã truân chuyên, hẳn chị biết rõ, chi bằng đối mặt với nó một lần để rồi thanh thản lâu dài. Chị có nói đến nghiệp báo, sân, si và tỉnh ngộ. Tôi chỉ có ba từ: nghiệp chướng, quản khổ và thanh tịnh. (Ha)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Để con không cô đơn, không nhất thiết chị phải sinh thêm

Nếu chị dành hết thời gian chăm sóc, dạy dỗ và chia sẻ cuộc sống với đứa con hiện tại thì theo tôi nghĩ con gái sẽ không hề cô đơn. Ngoài ra, con chị còn có một đứa em nữa là con chị Hoa, nếu người lớn chúng ta xem hai đứa trẻ là chị em thì chúng cũng sẽ đối xử với nhau như thế. (Duong)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Anh không thể tình nghĩa bằng cách có con với vợ cũ

Anh nói rằng mình là người sống có tình nghĩa, thử hỏi nếu những cô gái từng trải qua chung sống với anh trong quá khứ đều muốn xin một đứa con thì anh tính sao? Và nếu anh áp dụng việc tình nghĩa đó để đáp ứng nhu cầu của họ thì hóa ra anh là một cỗ máy sản sinh không hơn không kém rồi.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Anh không xứng đáng với vai trò làm chồng, làm cha

Vợ chồng nào cũng trải qua "thương, yêu, tình, nghĩa" vậy mà khi chia tay nhau anh nỡ lòng nào đem vứt bỏ hết cả bốn chữ ấy đi. Hết tình thì còn nghĩa, anh đem lời giãi bày hoàn cảnh quá khứ của vợ cũ như thế sao? Người đàn ông như anh quá ích kỷ và suy nghĩ quá kém. (Vân)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Chị đừng lấy con cái ra biện hộ cho hành động của mình

Đồng ý là con cần cả cha lẫn mẹ, anh cần em, nhưng nếu không có thì không sống được sao? Tại sao bao người mẹ đơn thân vẫn có được đứa con ngoan? Đứa trẻ cần môi trường tốt, cần tình thương đích thực để thành người tốt chứ không cần những bố mẹ hờ hay anh chị hờ. (Trinh)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Nếu là Hoa, tôi sẽ đồng ý cho chồng có con với vợ cũ

Tôi sẽ yêu thương các con tôi và các con của chồng tôi như nhau. Tôi không nỡ nhìn đứa bé ấy chơi một mình không anh em, tôi không nỡ để chồng tôi đau khổ dằn vặt, tôi sẽ để anh ấy tự quyết định làm điều gì nên làm. (Ngọc)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Đừng nghĩ là đàn ông thì anh được quyết tất cả

Tôi không nói là anh phải để cô ấy quyết định mọi chuyện vì cô ấy lương cao hơn anh, tôi nghĩ là hai vợ chồng nên bàn bạc thảo luận cùng nhau việc kinh tế, chi tiêu thay vì anh nằm quyền sinh sát tuyệt đối trong chuyện này. Anh đừng nghĩ anh là chồng, là đàn ông thì được quyết tất cả. (Anh)
>
Người yêu hủy cưới vì không được quản lý tiền

Chị vừa đáng thương vừa đáng trách

Thương vì chị còn yêu chồng cũ quá nhiều, chị đã lãng phí tình yêu cho người không đáng được yêu. Còn đáng trách vì chị hãy đặt mình vào vị trí của chị Hoa, chị sẽ thấy chị đáng trách ở chỗ nào. (Ha)
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

Hãy để trẻ được sống trong tình thương gia đình

Đứa con là vô tội, vậy tại sao nó lại phải chịu cảnh nhà không cha và cả những đứa trẻ sinh ra “đúng nghĩa” chúng tổn thương ra sao khi biết rằng mình có chị em ngoài giá thú của cha mẹ. Hãy cho con cuộc sống trong tình thương và mái ấm của gia đình.
>
Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ