Đối với người đàn ông, điều vui sướng nhất trong chuyện vợ chồng là làm người vợ "lên đỉnh". Nếu không, họ sẽ cảm thấy là người thất bại, rất tủi nhục. Đáng lẽ chị Na phải vui vì mình quyến rũ đến mức chồng hay đòi hỏi trong "chuyện ấy".
> Chồng tôi ngủ với cave
Đã có chị em nào chịu: "Chồng ơi! Em mệt lắm, massage cho em đi để cho em bớt mệt rồi mình yêu”, hay là: "Chồng ạ! Hôm nay việc cơ quan làm em bực lắm, chồng góp ý giúp em nên làm gì đển giải quyết?". Lẽ nào một ông chồng yêu vợ lại từ chối?
>Chồng tôi ngủ với cave
Tôi kết hôn được hơn hai năm, nhưng thực sự tôi không thích chuyện quan hệ vợ chồng, và luôn né tránh mỗi khi anh đòi hỏi. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết mình không thích chuyện đó, không thích cả chuyện hôn.
>Chồng tôi ngủ với cave
Vì, thứ nhất là không có tình cảm, mất sỹ diện. Thứ hai là mất tiền. Thứ ba đó là vi phạm pháp luật và có thể gây nhiều hậu quả khác như bệnh tật. (Anh Tuan)
>Chồng tôi ngủ với cave
Do cuộc sống của chị căng thẳng và bản thân tình yêu đã nguội lạnh mà không được hâm nóng nên chị mới mất cảm giác trong chuyện chăn gối với chồng. Chị hãy làm việc và sống một cách vui vẻ tự nhiên là có thể vượt qua chuyện này.
>Chồng tôi ngủ với cave
7 năm qua tim tôi đã dần chai sạn với chồng. Tôi hoàn toàn bình thản với những mối quan hệ ngoài luồng của anh mà không thấy đau đớn gì. Tôi chỉ cố gắng giữ lại bố cho con mình và để giữ lại những thứ mình đã cố công xây dựng cho gia đình nhà chồng.
>Tôi không thể không yêu hai người cùng lúc
Đành rằng nếu đúng anh ngủ với cave thì anh đã sai cả đạo lý lẫn pháp lý. Nhưng tôi thấy ở anh ấy có những “tình tiết giảm nhẹ”, và điều quan trọng nhất là anh vẫn còn yêu chị và chưa nghĩ đến việc ly hôn. (Le Hong Thanh)
>Chồng tôi ngủ với cave
Đàn ông khỏe mạnh nói chung không thể chịu nổi nếu không được quan hệ, hay nhìn ở góc độ khác là chấp nhận bị lẩn thẩn, hâm hâm chỉ vì thiếu chuyện kia. Họ sẽ làm quyết liệt để giữ cho được sự cân bằng.
>Chồng tôi ngủ với cave
Đến bây giờ tôi rất tự tin rằng tôi có đủ khả năng làm cho chồng tôi "no" kể cả trong những ngày tôi mệt mỏi. Và điều này làm chúng tôi yêu nhau hơn, say mê nhau hơn. (Hien Mai)
>Chồng tôi ngủ với cave
Nhiều khi mình cố gắng đòi hỏi anh ý thì anh bảo mệt. Có giai đoạn mình nghĩ rằng anh ý ngoại tình nhưng không phải. Nhiều khi nằm với chồng mà ức chế vô cùng.
>Chồng tôi ngủ với cave
>Cứ đụng tới vợ là nghe điệp khúc 'mệt quá, ngủ đi'
Na cũng nên thấy trước là tình trạng kém sinh lý sau này có thể còn tệ hơn nữa. Khi Na có con nhỏ, vừa bận chăm con lại phải lo nhiều việc khác nữa, rất có thể vào lúc nào đó Na mất cả hứng thú trong việc gối chăn. (Nguyen Kim Yen)
>Chồng tôi ngủ với cave
Có thể là văn hoá tình dục giữa hai người quá khác nhau. Chị cho quan hệ tình dục là một sự lãng mạn và thơ mộng, còn chồng chị thì cho rằng đó chỉ như là những bữa cơm hằng ngày mà thôi. (Tran Van Yen)
>Chồng tôi ngủ với cave
Hình ảnh người đàn ông bỏ bê vợ con trở thành mối hận sâu sắc mà ba đã gieo vào đầu tôi. Và tôi quen với một người đàn ông có vợ, anh ta là công cụ để tôi trả thù ba tôi, tôi muốn ông phải bị điều tiếng, bị dày vò, phải ân hận thì tôi mới hả dạ. (Tran Anh)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi xin giới thiệu, tôi là một người đàn ông đã và đang rơi vào hoàn cảnh giống như chồng Na đây, thậm chí còn nhiều hơn chồng bạn nữa đấy. Nhiều hơn ở khía cạnh bị bà vợ từ chối chứ không phải khía cạnh kia đâu nhé. (Hải)
>Chồng tôi ngủ với cave
Chuyện chăn gối của chúng tôi nói chung là bình thường. Tuy nhiên cũng có những lúc tôi không chiều anh ấy được vì lúc đó tôi mệt, hay bị stress, hay buồn ngủ, hay không thấy thích thú, chứ không phải lúc nào anh thích là tôi cũng chiều. (Cam Lai)
>Chồng tôi ngủ với cave
Đã là vợ chồng, không cần phải hơn thua nhau, ai lỗi, ai phải, ai đúng, ai sai, có xin lỗi hay không. Chị cần lời xin lỗi của chồng chị, hay chị cần sự yêu thương, vỗ về của anh ta.
>Chồng tôi ngủ với cave
Phụ nữ không đòi bình đẳng theo cách ông đi bia ôm thì tôi cũng đi bia ôm, ông đi mua hoa thì tôi cũng đi bán hoa... Chúng tôi chỉ muốn nói lên một điều trong trăm nghìn điều bất công giữa người vợ và người chồng mà thôi. (Nguyễn Hòai Hương)
>Chồng tôi ngủ với cave
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi cũng là đàn ông, cũng đã có vợ và cũng rất hiểu những nhu cầu cần có ấy. Nhưng không phải vì điều ấy mà ta đạp đổ tất cả giá trị làm người. Vợ chồng là bạn đời, là nơi ta có thể chia sẻ từ niềm vui đến nỗi buồn, từ cách chiều chuộng đến cách sống. (Quoc Thinh Chau)
>Chồng tôi ngủ với cave
Đồng ý là tình dục rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng vợ chồng ăn ở với nhau đâu chỉ có cái đó. Nếu quan tâm thương yêu vợ thì phải tìm hiểu, giúp vợ giải tỏa để cả hai có thể hòa hợp với nhau. (Bao Tu Nguyen)
>Chồng tôi ngủ với cave
>Tình dục là nhu cầu tất yếu, không phải ban ơn
Họ thiếu kiên nhẫn để tìm cách làm cho vợ vui tươi, hòa hợp trong gối chăn. Họ tìm ra ngoài để hưởng lạc cái mới. Rồi ung dung về nhà, rồi nghĩ rằng vợ sẽ làm lành, tha lỗi.
>Chồng tôi ngủ với cave