Bạn tôi đã trả lời thẳng thắn rằng: "Mình là đàn ông, kiếm đâu chẳng được người yêu, nhưng con gái thì thiệt thòi hơn. Vì thế mình muốn để con gái nói lời chia tay, dù sao cũng được tiếng là bỏ người yêu chứ không phải bị người yêu bỏ". (Phuong Hanh)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Tôi phát hiện ra là anh cặp với một người đàn bà khác. Tôi cự tuyệt anh và đòi hủy bỏ hôn ước. Tôi cũng từng gặp tình địch, bà đó đang làm thủ tục ly hôn và quả quyết chấp nhận lối sống tay ba. Anh bị bà mê hoặc trong lúc tôi dứt khoát đoạn tuyệt. (Hong Giang)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Tôi không thể hiểu sao chị có thể dễ dàng để cho chồng đi lại với người khác, rồi khi muốn anh ta lại quay về. Đấy không phải là lạt mềm buộc chặt. Chị đã hiểu sai về câu nói đó rồi. Chị mềm đấy, nhưng đã không buộc được anh ấy. (Tran Thu Hien)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Nếu Minh không đồng ý chế độ đa thê thì ngay bây giờ phải sống ly thân để cả hai có thời gian thật riêng tư suy nghĩ về tình cảm của mình. Làm điều này dĩ nhiên là không dễ dàng đâu vì Minh còn rất yêu chồng mà, nhưng Minh có nghe câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". (Thiem Quyen)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Chị hãy nuôi dạy con thật tốt, sau này khi con chị lớn lên và thành đạt, tôi tin chúng sẽ không bao giờ oán trách chị. Còn những ai dễ dàng buông lời tàn nhẫn với con chị thì những kẻ đó hẳn không có trái tim, hợm hĩnh. (Nguyen Minh Thoan)
>Gia đình chồng đay nghiến vì quá khứ cave của tôi
Tôi có một người anh kết nghĩa qua mạng. Anh đã có gia đình với vợ, con. Nhưng với anh như vậy là không đủ. Hễ anh gặp người con gái nào mà chỉ cần người đó có chút tình ý gì đó với anh là anh yêu và chiều hết mình. Có lần anh dẫn một người con gái về nhà ngủ nhờ. (Thu Trang)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Cuộc sống vốn là vậy, nếu Minh không đủ tự tin để làm mới cuộc sống của mình, để làm cho những người khác phái bị cuốn hút, để tìm một người đàn ông yêu thương mình chân thành và tôn trọng giá trị của mình thì Minh hãy chấp nhận cuộc sống như giờ đang sống. (Khanh Doan)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Cách đây vài tháng, khi vô tình biết được chồng em đang và đã nói lời yêu với một cô gái dù chỉ trên email, em đã thấy đó là điều nhục nhã không thể nào quên được. Em hiểu được nỗi đau của chị khi biết chồng đã đi cùng người đó cả tháng.
> Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Minh tuyệt đối không trả lời tin nhắn cũng như điện thoại những khi chồng đang sống với người tình mà vẫn áy náy nọ kia. Đặc biệt không gặp mặt chồng nữa. Sau một thời gian ly thân mà chồng Minh không có phản hồi gì thì mọi sự đã yên bài.
> Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Nếu anh thật sự yêu chị Minh và cảm thấy ăn năn, day dứt thì tại sao lại có thể dễ dàng đi Hà Nội biền biệt cả tháng trời để tung tăng bên người yêu. Vui vẻ bên người yêu mà vẫn điện thoại, nhắn tin đều đặn về rằng yêu vợ thì con người đó quá giả dối! (Vo Huy Quang)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Hãy chia tay anh ta. Bởi chia tay, chị còn có cơ hội quên được anh ta, còn có cơ hội đứng dậy. Còn một khi còn ở bên cạnh anh ta, chị sẽ mãi bị giày vò mà thôi. (Hung Nguyen)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Đọc tâm sự của chị về anh chồng muốn ở với hai bà trong cùng một "Túp lều" tôi chẳng biết khuyên chị thế nào. Chỉ xin chép lại bài thơ của bà Hồ Xuân Hương, một nữ thi sĩ nổi tiếng của Việt Nam. (Bui Van Bong)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Chồng chị có lẽ cũng vậy thôi, khi đã đam mê rồi thì sẽ mãi cuốn theo cái vòng xoáy của nó mà không thoát ra được. Bởi vậy ngay lúc này anh ấy sẽ không quan tâm nhiều đến những vấn đề khác bằng người tình của mình.
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Bạn ơi, người mà bạn đang gọi là chồng đó, đang định đưa cái xã hội này quay trở về cái thời mà một ông chồng có vài bà vợ và tất cả những bà vợ đó chỉ biết cúi đầu cung phụng, hầu hạ phục dịch. Bạn đừng tiếp tay cho anh ta đưa xã hội đi giật lùi nhé. (Nguyen Uyen)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Hãy tỉnh táo nên chị ơi! Chị nói rằng anh ấy sẽ đồng ý cho chị ly hôn, rằng vì anh sợ chị khổ nếu ở bên thì chị còn chần chừ gì nữa. Đó chỉ là sự ngụy biện chứ thực tế anh ấy muốn được thoát khỏi chị rồi. Nhưng vì sợ tiếng xấu bỏ vợ, vì cái sĩ diện của kẻ ngụy quân tử nên anh ta làm như vậy.
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Cuộc sống này còn có rất nhiều việc để làm, gia đình bố mẹ chị cũng rất mong chị hạnh phúc chứ không phải cuộc sống như vậy. Đừng sợ mang tiếng khi bỏ chồng chị a, cuộc sống của chị sẽ thế nào nếu chuyện này vẫn tiếp diễn? (Giang Ha Huong)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Suy nghĩ của anh ta, ba người sống chung một mái nhà, gia đình có hai người vợ và một người chồng, thật ngu ngốc. Điều này càng chứng tỏ anh cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân. (Khanh)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Người đàn ông 10 năm của bạn, đối với bạn là mối tình đầu, khó mà bỏ tất cả..., nhưng bây giờ tình yêu của anh ta dành cho bạn là con số 0. Anh ta đang sẵn sàng chờ đợi bạn viết giấy ly dị để ký ngay lập tức. (Kieu Tram Pham)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải là cái xích để trói tình yêu. Với một người cha như anh ấy thì con cái chị không thể hạnh phúc được đâu. Cơ hội chị đã cho anh ta rồi, mọi cố gắng của chị đã không thay đổi được anh ta. (Tuong Vy)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Chị là người rộng lượng, chị yêu hết lòng, nhưng chị có thể chấp nhận chia sẻ tình yêu như thế ư? Huống chi chắc gì anh ấy đã thật lòng yêu chị, khi mà bên chị, anh ấy vẫn nhớ, vẫn buồn, vẫn liên lạc với người phụ nữ khác. (Do Minh Tam)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ