Tôi không thể còn tình yêu đối với người đã phản bội mình, tôi thấy ghê tởm nếu anh ta chạm tay vào người tôi. Nói thật nhé, riêng chuyện tình cảm với tôi nếu đã nguội lạnh rồi thì sẽ chẳng có cách gì làm cho nó ấm lại được. (N.Minh)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Tôi xúc đông lắm mấy ngày qua, mà không biết bắt đầu ra sao để viết cảm ơn từng bạn, thôi thì nhờ tòa soạn đăng thư này của tôi đến để cảm ơn tất cả các bạn một lúc vậy nhé. (Lan)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Vì chủ quan nên em đã để cho tình trạng lửa gần rơm rất lâu ngày. Chuyện ấy không chóng thì chầy cũng xảy ra thôi và tôi nghĩ rằng đó chỉ là những phút yếu lòng vì nhu cầu tình dục và anh ấy cũng đã ăn năn nhiều. (Bach Tuyet)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Em không đủ nhẫn nại và kiềm chế như chị. Theo em đời sống mà không thể tôn trọng và chia sẻ như vậy sẽ là liều thuốc độc cho cả hai. Em chỉ chúc chị đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này. (Thanh Ha)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Chỉ cần chị thay đổi cách cư xử với anh một chút, tình cảm một chút, bớt lạnh lùng một chút… là bước đầu anh chị có thể hàn gắn lại mối quan hệ nguội lạnh bấy lâu. Khi ấy cả hai anh chị đều có thể mở lòng, trút hết những gì chịu đựng trong 8 năm qua.
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Phụ nữ Việt mình hay hy sinh cho chồng, cho con, tuy nhiên có lúc mình cũng phải sống cho bản thân mình nữa chứ. Cuộc sống có ý nghĩa gì nếu chỉ có cho mà không có nhận. (Thai Ha)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Chị hãy rũ bỏ cái quá khứ đau buồn đó đi, đừng nghĩ đến, đừng ấp ủ nó trong lòng làm gì, chị hãy để thời gian chữa lành vết thương lòng cho chị. Hơn nữa thì dù sao chồng chị cũng đã thay đổi và chăm lo cho chị và các con của chị tốt mà.
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Nước mắt em cứ chảy như chưa bao giờ chảy khi em đọc tâm sự của chị. Nó cứ rơi khi mà từ lâu lắm rồi, em chỉ có thể khóc khi có một mình, khi đóng cửa nhốt mình trong phòng tắm... (Pham Thi Huong)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Làm người ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là nhận ra và sửa chữa, quan trọng hơn là phải rộng lòng tha thứ, mở cho các nạn nhân một lối thoát làm lại cuộc đời. Nếu chị vẫn đeo đẳng và không tha thứ, thì kết cục sẽ bi đát. (Nguyen Cuong)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Có trường hợp thời gian chỉ làm cho cơn đau hóa thạch và chìm sâu vào lòng, đè nặng lên tâm khảm ta càng nhiều hơn. Nếu không tìm cách chữa trị để gỡ bỏ dần dần những vướng mắc đó thì nó sẽ đeo đuổi mình suốt đời, không tài nào xóa được. (Bui)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Chẳng có ai hoàn hảo được, nhưng một người đàn ông như chồng chị thì không đáng được hoan nghênh ở đây. Bởi vì sống trong sự khinh bỉ nhau như thế thà chia tay còn hơn, mình nên giữ sự thanh tao cho mình. (Thuy)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Chị hãy mở rộng lòng và tha thứ cho chồng chị một lần, nhưng với điều kiện anh biết hối hận và biết cách biến sai lầm của mình thành một “mái nhà” để che mưa che nắng cũng như để tránh gió rét cho chị, cho con chị.
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ
Đã 8 năm tôi sống buồn bã, tình cảm tẻ nhạt, nhất là về đời sống vợ chồng. Khi em gái ruột, người mà tôi thương yêu nhất thổ́ lộ chồng tôi đã chung sống với em những khi tôi ở sở làm thì tôi như người sắp chết, không ăn, không ngủ, tóc rụng. (Lan)
>Giống Phượng, tôi cũng không thể chia sẻ với vợ
>Sống với vợ, nhưng tâm hồn tôi hướng về người cũ