3 giờ chiều ngày 5/6, trung sĩ John Mellalieu bồn chồn không yên. Từ trên con tàu thuộc hải đội ở Plymouth, anh có thể thấy eo biển Anh phình ra, nước đang lên, thời tiết ngày càng xấu đi, và anh chỉ muốn lên đường.
Thứ bảy, ngày 3/6, Bill Tucker cuối cùng cũng biết thời gian và địa điểm đổ bộ vào D-Day. Khi được dẫn vào một chiếc lều tại sân bay Cottesmore, anh nhìn thấy một chiếc bàn lớn với một mô hình quân sự và những bức ảnh chụp từ trên không. Thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là từ Normandy, như vậy không phải là đi Nauy như anh đã cá cược hay Nam Tư như một số người đã đoán.
Cùng với lãnh đạo các quốc gia đồng minh, ông Gerhard Schroeder là Thủ tướng Đức đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm D-Day tại Pháp. Hàng nghìn cựu chiến binh hôm nay cũng tập trung về Normany để tưởng niệm tròn 60 năm trận chiến mở màn Thế Chiến II.
Thứ năm, ngày 1/6, anh giáo Andre Heintz ở Caen mở đài BBC lúc 9h15, phấp phỏng chờ thông điệp mà anh mong đợi bấy lâu. Nếu có thì đây là lệnh báo hiệu lần thứ hai, rằng D-Day đã đến gần. Anh đã mong chờ lâu đến nỗi việc mở đài và dò sóng BBC trở thành quá quen thuộc.
Hôm nay, các cựu binh Thế chiến II từ nhiều nước đã trở lại chiến trường xưa ở miền bắc Pháp nhân 60 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy (D-Day). Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia.
"Ông ấy là người cao lớn, rất điển trai. Tôi nghĩ đây chính là người mình muốn nói chuyện. Tôi bèn lấy các cuốn sách dạy tiếng Anh", bà Jeaninne Gillingham ngồi trong bếp và hồi tưởng về Thế Chiến II và cuộc phiêu lưu đã đưa bà từ Normandy, Pháp tới Oelwen, Iowa, Mỹ.
Quân đội Đức suy đoán (cộng với những thông tin giả từ các tình báo hai mang) rằng quân đồng minh sẽ tiến sang Pháp từ chỗ hẹp nhất của eo biển Anh. Thậm chí, khi các binh sĩ đồng minh đã tràn lên Normandy, họ vẫn tin rằng mũi tấn công "thực sự" là ở phía bắc.
Tướng Eisenhower viết đơn từ chức phòng trường hợp cuộc tấn công thất bại. “Việc đổ bộ lên Cherbourg-Havre đã không đạt được mục tiêu và tôi ra lệnh rút quân. Quyết định tấn công tại thời điểm và địa điểm đó dựa trên những thông tin tốt nhất mà chúng ta có. Lục quân, không quân và hải quân đã chiến đấu anh dũng kiên cường. Nếu như có sai lầm gì thì đó là do tôi”.
Ngày 6/6, quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy, bắt đầu cuộc tấn công vào Tây Âu, đẩy lùi lực lượng chiếm đóng Phát xít Đức. D-Day cũng đánh dấu sự mở màn của Thế Chiến II.
Chiếc Air Force One hạ cánh ở sân bay Ciampino, ngoại ô Rome (Italy), hôm nay. Tổng thống Bush sẽ tham gia các buổi lễ mừng 60 năm thành Rome được giải phóng, trước khi tới Pháp dự lễ kỷ niệm quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy.
Cuối D-Day, quân đồng minh đã chiếm được 4 công sự dọc bờ biển dài gần 50km của Normandy. Để tiến được đến đó 2.500 sinh mạng đã bị cướp đi. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Năm 1944, Bernard Morgan tròn 20 tuổi và thuộc Không lực Hoàng gia Anh. Vào D-Day, anh đã chứng kiến làn sóng các binh sĩ đổ bộ lên bờ biển Normandy từ những con tàu dưới làn đạn. Và nhiều người đã không lên được đến bờ. Morgan là người nhìn thấy những tử sĩ đầu tiên.