Tôi là tác giả bài: "Quyết định lấy người gia trưởng đúng hay sai". Tôi xin chia sẻ thêm vì bài trước có một số điều tôi nói chưa rõ.
Tôi 28 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Tôi làm nghề luật, còn anh làm marketing và tự kinh doanh online nho nhỏ.
Tôi và chồng đều là công chức nhà nước nhưng ở hai lĩnh vực, kết hôn được 15 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Chồng hơn tôi ba tuổi, là con trai một trong gia đình.
Chúng tôi quen hai năm rồi kết hôn được ba năm, có con gái bốn tuổi. Tôi và vợ có việc ổn định, cùng công ty, em làm bên logisctics còn tôi làm kế toán.
Tôi là tác giả bài: "Chồng để mặc tôi lo mọi khoản chi tiêu hàng tháng". Tôi viết ngắn ngọn, cảm tính nên xin chia sẻ thêm để các bạn có cái nhìn khách quan.
Tình cờ tôi biết anh trong khi làm việc. Ban đầu, tôi không chú ý gì đến anh, chỉ trao đổi và thi thoảng gặp nhau trong công việc.
Tôi 22 tuổi, anh theo đổi gần một tháng thì tôi đồng ý, cả hai yêu nhau hơn một tháng.
Tôi 30 tuổi, em 35 tuổi, đều ở nước ngoài. Chúng tôi yêu nhau hơn 14 tháng sau một lần tình cờ gặp và tôi theo đuổi em.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, 10 năm thanh xuân bên nhau và đám cưới đã diễn ra 10 năm trước.
Tôi quen anh từ lúc 17 tuổi, khi đó anh chẳng có gì. Bốn năm sau anh bảo anh không có bản lĩnh, hai đứa không có tương lai.
Tôi 32 tuổi, làm văn phòng; em 27 tuổi, tự mở spa tại nhà. Chúng tôi quen nhau từ tháng 9/2020, khi em đã chia tay người yêu cũ khoảng nửa năm.
Tôi có mối quan hệ với một người ở nước ngoài được hơn hai năm. Anh khá khô khan, tự nhận là không lãng mạn và cũng chưa tỏ tình gì với tôi.
Đọc bài viết: "Tôi và chồng chỉ chung nhau các con và chiếc giường" của chị, tôi thấy phụ nữ mình thật khó hiểu, khó chiều; tôi cũng nằm trong số đó.
Tôi gần 30 tuổi, vừa kết hôn hơn một tháng. Sau khi về chung một nhà, chúng tôi có nhiều bất đồng quan điểm dù đã quen nhau ba năm trước.
TP HCMBị bạn gái đòi chia tay, Nguyễn Lê Anh Cường, 22 tuổi, mang xăng đến nhà tạt vào người chị này rồi châm lửa đốt.
Vợ mới chuyển công tác sang cơ quan mới hơn một năm, công việc không bận lắm, thường đi với các đồng nghiệp nam, có khi chỉ đi hai người.
Bạn gái nói tôi không hề nỗ lực để giữ bạn, không cho bạn cảm nhận mình là người quan trọng.
Tôi là tác giả bài: "Chồng dọa bỏ nếu tôi sinh hai con gái". Tôi đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân được năm rưỡi.
Tôi 23 tuổi, là mẹ của bé ba tuổi kháu khỉnh và đáng yêu, bé là kết quả của một tai nạn mà cả đời tôi không thể nào quên.
Chúng tôi yêu xa, chưa từng gặp mặt, cả hai đều từng ly dị, anh ngoài 50 tuổi, hơn tôi bảy tuổi. Tôi và anh quen rồi yêu được hơn một năm.