Cô gái từng quan hệ tình dục nên tìm hiểu quan điểm của người tới sau, chia sẻ nhưng cần tiết chế để không gieo rủi ro sau này, theo bác sĩ Lan Hải.
Thấy những vệt loang trên tấm ga giường, anh bối rối tìm cách lau đi rồi ôm tôi vào lòng. Anh không biết đằng sau đó là nỗi đau của sự lừa dối.
Em nói tôi không trả thì đừng mong sống yên ổn. Em sẽ lu loa rằng tôi lừa con gái nhà lành.
Tôi thực sự sợ sau này khi hai đứa không còn là của nhau, liệu tôi có thể đến với ai nữa? Họ có khinh miệt tôi không? Có đay nghiến tôi và gia đình tôi không?
Nghi can 19 tuổi khai do cưới vợ không còn trinh nên hắn nhiều lần cưỡng bức em gái vợ để trả thù.
Tôi yếu đuối, nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều về mọi chuyện, rất sợ khi đã trao thân cho anh rồi sẽ không còn sự tự tin, không còn là chính mình.
Em 20 tuổi, bạn trai 26 tuổi, yêu nhau hơn năm. Nhiều lần đi chơi, anh cố ý vòng vèo rồi dừng ở nhà nghỉ, em không đồng ý.
Sau này khi ai đó nói yêu, em sẽ ngẩng cao đầu nói: Em không còn trinh tiết, anh yêu em nữa không? Nếu yêu thật lòng, họ sẽ phải suy nghĩ làm thế nào để bù đắp cho em.
Tôi đã trao cho anh sự trong trắng trong tâm trạng hạnh phúc, không đắn đo, suy nghĩ, rồi thổn thức trong tay anh chỉ vì một câu nói: "Em phải là vợ của anh, nhớ đừng đối xử với anh như cô ấy nhé. Đừng bỏ anh”.
Một cô gái 13 tuổi, học lớp 6 ở quận Thủ Đức đã cho “cái ngàn vàng”. Qua tường thuật của cán bộ điều tra, khi được hỏi về ba sinh viên quan hệ thế nào, cô bé đã hồn nhiên trả lời: “Mấy anh đó xin mà, xin thì cho… Bạn cháu ở trường ai cũng làm như vậy, có phải mình cháu đâu, sao không thấy các bạn khác lên công an mà chỉ mình cháu…” .
Có một bí mật luôn làm em khổ tâm, em đã không còn là một người con gái nguyên vẹn. Sau mối tình 3 năm em đã đánh mất "cái ngàn vàng".
Tối tôi đến gặp anh để xin nghỉ việc. Sau khi trò chuyện, anh bảo tôi nên tìm nhà nghỉ mà ngủ vì phòng trọ đã khóa cửa, rồi anh ngỏ ý vào cùng để trò chuyện, và tôi đồng ý. Sau đó "chuyện ấy" đã xảy ra - (Thảo).
Các cô gái trẻ sẽ luôn tỉnh táo để có cuộc sống tốt đẹp, đừng lẫm lỡ như mình để phải hối tiếc. Dù cho có lỡ mất cái ngàn vàng vẫn còn nhiều cái giá trị khác, không nên vì điều này mà sống buông thả và bị lọt vào những cái bẫy tình của các anh chàng Sở Khanh
Em đã cố gắng giữ cái quý giá nhất để dành tặng cho chồng mình, nhưng ai ngờ cái mà em gìn giữ đã bị mất cách đây gần 20 năm. Em đã bị người ta lấy đi mất. Em hồn nhiên không nghĩ là mình đã bị mất nên không bao giờ nghĩ đến chuyện đó cho đến ngày hôm qua.
Trước việc nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo gọi điện, nhắn tin và đưa vào nhà nghỉ, thầy Anh khẳng định: "Việc tố cáo tôi là vu khống”. Cảnh sát đã thu giữ điện thoại của thầy Anh và nữ sinh để điều tra.
> Nữ sinh tố bị thầy đưa vào nhà nghỉ đã mất 'ngàn vàng'/ Nữ sinh cấp 2 'tố' bị thầy đưa vào nhà nghỉ
"Tôi nghĩ rằng Xuân Thùy không phải đòi chồng đâu, mà gia đình bên đó chỉ muốn kiếm tiền thôi vì biết tôi giàu", đại gia hãng nước đá Cần Thơ Nguyễn Hoàng Năm hủy hôn con dâu vì cho rằng cô mất trinh, đóng phim sex, nói.
> Đại gia trả lại cô dâu vì nghi mất 'cái ngàn vàng'
> Oan tình của cô dâu bị đại gia hủy hôn
> Chồng cô dâu bị hủy hôn: 'Vợ tôi không còn trong trắng'
Lo lắng vì sợ bị đánh giá không còn trong trắng, nhiều nàng bỏ tiền đi vá lại màng trinh. Trong khi đó không ít quý ông cho rằng, việc làm này chỉ mang tính hình thức và lừa dối.
> Bi hài chuyện đi vá màng trinh/ 'Vá màng trinh là làm chui'
Giá từ 5 đến 8 triệu đồng, các thẩm mỹ viện cam đoan có thể biến màng trinh rách thành mới nguyên. Theo cơ quan quản lý y tế TP HCM, dịch vụ này không có trong danh mục kỹ thuật cho phép.
> Vá miễn phí 'cái ngàn vàng' cho các cô gái bị xâm hại/ Phòng khám quảng cáo vá màng trinh bị 'tuýt còi'
"Không ít cô gái bị nỗi ám ảnh mất trinh đeo đẳng nhiều năm và không dám mở lòng với ai, họ cần được giúp đỡ", bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung nói về lý do thực hiện dịch vụ nhạy cảm này.
> Bi hài chuyện đi vá màng trinh